-
3.8Quán đông - dởCó dịp ăn ở quán này năm ngoái, đi ngang thấy buổi sáng khá là đông nên cũng tò mò thử (đầu hẻmcó bánh canh cua và bún riêu bán thường xuyên và quán bánh canh cua này thấy cũng rất đông người ăn, mình thấy tệ) Đến giờ mới thấy trên foody nên cũng có vài dòng. Thứ 1: đắt - so với 1 quán gần như là lề đường và trong hẻm, lúc đấy ăn là 35k - năm 2013. Nhiều bạn sẽ hỏi ăn ở trung tâm giá vậy cũng tạm rồi, nhưng quan điểm của mình là giá cả phải đi đôi chất lượng tương xứng. gần đó ngay góc đường CMT8 và ĐBP có 1 quán cơm tấm rẻ hơn mà ngon hơn nhiều. Thứ 2: dở - hôm đấy sáng có việc gần đấy nên sẵn mua luôn. Tới cơ quan mở hộp cơm đầu tiên thì đập vào mắt miếng thịt heo đen đen - như là thịt mấy ngày rồi, ăn vào khô khan cả miệng. Nước mắm và cơm cũng bình thường, chẳng có gì đặc sắ, mọi thứ đều từ bình thường đổ xuống mà sao mọi người ăn đông lắm nha, nhất là sáng. Chán luôn. ...Xem thêm