-
7.0Cơm Tấm Ba Ghiền - Đặng Văn NgữNhân một ngày cuối tuần mà phải làm việc sấp mặt, lại còn gặp trời mưa tầm tã nên thôi ăn đại cơm tấm Ba Ghiền cho xong. Các Ùmmer chắc cũng quá rành về cơm tấm Ba Ghiền rồi nên mình cũng ko rì viu chi tiết nữa. Sau bao lâu ko ăn Ba Ghiền thì hôm nay mình thấy có vài sự thay đổi nhẹ. Miếng sườn bự chà bá thì ko phải nói đến nữa vì nó là đặc trưng của Ba Ghiền rồi, nhưng nay ăn thì mình thấy sườn khá là mềm, thấm gia vị và màu sườn nướng khá là đẹp mắt, ko bị cháy đen như hồi trước. Bịch đồ chua khá là nhiều đối với 1 hộp cơm (mình chỉ ăn đc 1/2). Và cái cuối cùng làm mình HẾT HỒN nhất là bịch nước mắm (có người khác đi mua giùm mình nên khi mình mở ra ăn mới thấy). Vâng nhìn nó mình phải nghĩ nó là bịch canh chứ ko phải là bịch nước mắm. Chẳng biết dạo nước mắm giá rẻ lắm hay do người múc nước mắm trúng số vui vẻ mà cho mình hẳn 1 bịch TO CHÀ BÁ LỬA (các bạn xem hình sẽ rõ nó to thế nào). Thế thôi, cũng chẳng còn gì để phải bàn thêm. Tổng thiệt hại cho 1 hộp cơm 1 or 2 người ăn này là 55k. ...Xem thêm