-
3.4THẤT VỌNG VÀ BỰC MÌNHThấy rất nhiều người review khen cơm tấm Ba Ghiền, cả người yêu mình bảo cách đây 2 3 năm gì đó có ăn ở đây và thật sư rất là ngon. 🙃 Mình bỏ hết mệt mỏi, bực nhọc cả ngày, đi một quãng đường vừa xa vừa kẹt xe vừa hít khói bụi chỉ mong được ăn thử dĩa cơm mà mọi người vẫn luôn khen ngợi. Ôi thật sự SAI LẦM!!! :) Lúc dĩa cơm mang ra mình vẫn còn tràn đầy hi vọng là sắp có bữa ăn ngon.... Cơm ít và nhão ơi là nhão, trứng lòng đào nhưng lạnh tanh, lạnh hơn ly trà đá bên cạnh mình, đùi gà vị không như gà nướng mà giống như gà kho hay rim gì ý, vừa cứng vừa khô, rất khó nuốt. Thịt sườn thì cũng tạm chấp nhận được thôi. Đồ chua cho còn nhiều hơn cả cơm. Lần đầu tiên ăn cơm tấm mà mình không thể nào nuốt nổi, tệ hơn rất nhiều so với nhữg quán cơm bình dân hay cơm sinh viên trước cổng trường mình nữa. Chắc trà đá là thứ ngon nhất thôi 🙃 Nhân viên không nhiệt tình, mà nói năng cũng không rõ ràng, mặt không vui vẻ. 2 dĩa cơm và 2 ly trà đá là 123k gì đó mình nhớ không rõ. Mình không bất ngờ về giá tiền vì mình đã có tìm hiểu trước, nhưng thật sự là chất lượng không đáng với số tiền, quá tệ, quá thất vọng!!!! ...Xem thêm