-
6.8Surprisingly goodTrước hết là đồ ăn. Mình không ăn đồ Thái ở Việt Nam nhiều nên không biết mặt bằng chung như thế nào, nhưng đồ ở đây rất ngon, tuy không có món nào là chuẩn vị Thái cả :)). Đồ ăn ở đây mình nghĩ đã được nêm nếm phù hợp hơn cho khẩu vị người Việt, chẳng hạn như mấy mòn cà ri thì làm lỏng hơn cho giống canh hoặc mấy món khô thì gia vị có phức tạp hơn một chút. Ăn thấy lạ lạ, ngon ngon. Tuy nhiên, có một sự cố là bọn mình tìm thấy cọng tóc lúc "mở" món pad thai ra. Thiệt sự là hết hồn. Nhân viên có nhanh nhẹn xin cầm dĩa xuống để đổi dĩa khác. Nhưng đáng lẽ trong TH này, các bạn ở Chili Thái nên hỏi nếu như khách muốn lấy đĩa khác, hay bỏ món này ra khỏi order. Không gian bên trong ấm cúng, khá rộng rãi. Phục vụ nhanh nhẹn, đưa món lên liên tục và rất nhanh. Nhạc Thái bật suốt buổi, biết là cho có không khí, nhưng mà thiệt tình có một giai điệu mà lặp di lặp lại cả tiếng đồng hồ cũng làm mình thấy hơi mệt. Cái cửa ra vào không được thông minh lắm, nếu không nói là cực kì vô duyên và dở hơi. Không có tay nắm cửa cũng không đẩy vào được. Phải móc ngón tay vô cái khóe móc ổ khóa để kéo cửa ra. Mình đứng loay hoay phải 10 giây như con điên trước cửa mà cũng không thấy ai mở cửa hộ. Giá khá đắt mà phần ăn thì nhỏ haha. 3 đứa đi hết cả triệu mà bọn mình ăn không no (cơ bản vì không ăn carb, toàn ăn thịt với rau). Ăn 6, 7 món mà chắc phải làm lại một round như thế nữa chắc mới no. Có giảm 15% qua foody so that's kinda neat. Ngon thì ngon, nhưng hong biết có quay lại không... Ảnh bạn mình chụp. ...Xem thêm