-
6.6Chilli Thai - Mạc Thị BưởiNghe nhỏ bạn nói quán này đồ Thái ăn ổn, giá hợp lý mà ở ngay quận 1, trưa thứ 7 tính qua ăn định đặt bàn trc vì sợ hết chỗ, ai dè gần như bao cả quán lun :D Giữa trưa nắng thiêu đốt, bước vào quán thấy dễ chịu hẳn: không gian mát mẻ, ko bị ám mùi thức ăn, bài trí tinh giản, nhạc mở nhẹ nhàng. Buổi trưa quán chỉ phục vụ tầng trệt, ko mở lầu trên (nghe nói tầng trên view đẹp hơn). Quán vắng lắm, có bàn mình với bàn nữa nên cũng ko bị ồn ào. Tụi mình gọi 1 Salad xoài cá trê chiên xù, 1 Gà đùi rút xương gói trong lá dứa, 1 Cà ri cua lột nguyên con ăn kèm cơm trắng, tất cả hết 305k. Thấy giá cả cũng ok so với mặt bằng quận 1 hén mà thik nhất ko có vụ ++ thuế thêm này nọ nữa. Về đồ ăn thì thấy Salad xoài cá trê ăn tạm vì hơi bị nhiều dầu, xoài ít, ăn hết xoài rồi còn cá ko thì ăn bị ngán; Gà gói lá dứa là thịt gà công nghiệp, ăn nạc mà bở, hok đặc sắc lắm; tuy ko khoái ăn Curry nhg món đó mình thấy khá khẩm và có vị Thái nhất ah. Cơ mà cái chén cơm trắng ăn kèm tính 15k, có vẻ k hợp lý lắm nhỉ. Túm lại cá nhân mình thấy quán này ăn tàm tạm, chứ chưa đc nổi bật hay đặc sắc về vị lắm. Điểm ko thik lắm ở quán đó là: 1, tông màu chủ đạo là màu đen, ánh sáng ở mỗi bàn là 1 cái đèn bàn, dính vô tường nên cảm giác ko gian bị tối, buồn buồn (buồn ngủ) thế nào ấy. 2, nhân viên không được thân thiện hoặc chuyên nghiệp, quán thì vắng mà chỉ xếp chén đũa cho các bàn cứ mạnh tay loảng xoảng, rộn ràng. Thấy em giữ xe là hiếu khách nhứt thôi :D ...Xem thêm