-
8.2/Mình thích đi chi nhánh Thành Thái hơn bên chi nhánh*** vì bên***mà báo hết chỗ để xe là phải đi qua bên đường gửi -,- Quá không phù hợp cho mấy đứa lười như mình. Cheese buổi tối thì lúc nào cũng đông đúc, nên lúc nào cũng lên tận tầng cuối mới có chỗ để ngồi, mà ác cái là tầng cuối thì lúc nào cũng bị "đuổi" xuống sớm hơn. Kiếm được một chỗ ngồi mừng muốn chết nhưng còn chưa kịp nóng ghế đã phải đi kiếm chỗ khác ngồi hmmm -,- Decor đơn giản, đúng phong cách mình thích. Menu ở Cheese thì đa số mấy món riêng, không như mấy quán coffee mọc lên như vũ bão bây giờ. Giá khá cao nên chỉ đi vào cuối tháng mới lĩnh lương xong thôi 😂 ...Xem thêm