-
8.4Chè Thái Lan 280Mình ghé đây tính ăn chè Thái thui mà ai ngờ vô coi menu chòi oi vô vàn món ăn từ mặn đến ngọt, ăn no tới ăn chơi luôn. Có chỗ để xe miễn phí, ko gian rộng có thể ngồi trong nhà hoặc ngoài lề đều đc mà mình nghĩ ngồi ngoài cho thoáng nè nhìn xe qua lại tấp nập, đông dzui, quán đông lắm luôn đủ mọi lứa tuổi. • Há cảo: cái này mình gọi do đói mắt thui chứ thiệt ra mới hốc tô mì xá xíu rùi. Món ăn chơi thui nhìn cũng đẹp ăn dzô thấy chơi chơi thiệt, dở vl :)) vỏ ngoài vừa đủ ko quá dày mà bị sượn sượn, nhân ăn như trò đùa ko biết có cgi trong nhân luôn đó 🤣 • Gỏi cuốn: nhìn hơi ốm đói, ăn cũng tàm tạm, nhân hơi ít, thịt heo hơi nhiều mỡ, tôn nhỏ, khô, nước chấm ăn ổn thui. • Chè Thái có sầu riêng: menu rất rõ ràng bạn nào ko ăn sầu riêng đc thì có “chè Thái ko có sầu riêng” nha. Mà chè Thái thì phải có sầu riêng mới ngon, có nhãn, mít, thốt nốt, hạt lựu và tùm lum các loại thạch. Ăn ngon lúm nha mng. • Bì sữa hột gà ko có sầu riêng: mình thấy món này có sầu riêng thì hơi kì :)) bí có miếng mềm miếng sượn, flan trong bí kiểu bị đánh hơi bông nên hơi tổ ong với cứng 1 số chỗ, ăn 1 mình hơi ngán, ngọt quá đối với mình. Nhưng nhìn chung ăn đc. Tổng thiệt hại 91k cho 1 bữa tráng miệng hoành tráng lệ :)) có trà đá free nè. ...Xem thêm