-
6.0Người Hà Nội gốc đánh giáMình ở Hà Nội vào Nam được khoảng 14 tháng. Hôm nay có deal giảm 50% nên mình ăn thử ở Hà Ký. Mình mới ăn thử chè Hoa mấy tháng gần đây thôi. Mình ở Nguyễn Trãi Q1 nên gần như hàng nào mình cũng ăn thử. Trước ở HN vào chơi chỉ toàn ăn sâm bổ lượng ở chè thái Ý Phương. Sau vào Nam có so sánh thì phát hiện chè Thái Ý Phương không ngon bằng chè Sầu Liên Đã Nẵng ở Nguyễn Chí Thanh HN. Chè Hoa thì lần đầu mình ăn ở tiệm Lâm Thạnh, ngon ấn tượng luôn. Sau đó về tra mạng mới tìm hiểu thêm nhiều món khác. 1. Hột gà trà lạnh mình ăn ở Hà Ký thấy bình thường như trung gà luộc. Không ấn tượng dù món này nổi tiếng 2. Món cao phục linh mật ong ở Hà ký vị thuốc bắc rất đậm ( đậm hơn ở quán chè Tàu cột điện)- nên ăn thử cho biết. Ai không thick uống thuốc bắc sẽ ko hợp 3. Sâm bổ lượng đắt hơn ở chè Tàu cột điện và không ngon bằng , ăn sâm bổ lượng ở Lâm Thạnh cũng ngon hơn. Chỗ này long nhãn hơi nở quá không còn dai ngọt như ở chè Nhà đèn 4. Chí mà phù là chè mè đen không ngon bằng quán của Bác Phạm Bằng 5. Chè trôi nước thì topping là cốt dừa mặn, 3 viên 2 loại nhân khác nhau. 2 viên nhân khoai môn, 1 viên gì đó mình k rõ vì cho chồng ăn Không thích ở điểm phải gửi xe- thật ra để trên hè nhà hàng xóm cũng được vì mình đi buổi tối, hàng bên cạnh đóng cửa ...Xem thêm