-
6.0Các loại chèĐây là lần đầu tiên mình đến quán,nghe danh đã lâu nên giờ mới có cơ hội ăn :)) 🍮Quán nằm trên đường Châu Văn liêm, là một quán lâu đời của người Hoa Nên hơi cũ kỹ. Gần khúc giao với Hồng Bàng 🍮 Không gian quán cũng nhỏ, có vài bàn cho khách ngồi. Kế bên quán là một căn nhà cũ kỹ gọi là nhà xe của quán 😂 giữ xe ở đó còn phải trả tiền bó tay thiệt 😓. Nhớ k lầm 10k/ chiếc 😒 🍮 Phục vụ cũng bình thường 🍮 Các món chè ở đây nhìn giá thì thấy cũng đc... nhưng lúc bưng ra mới biết nó mắc 😒. Chè hương vị bình thường, không có gì đặc sắc, giống như các loại củ nấu với nước đường ... vậy thôi. Chả hiểu sao nó đông khách được, còn nổi tiếng nữa chứ hic! Hậu hơi ngọt, uống nhiều nước mới hết - Củ năng hột gà : 1 loại chè nóng, có 1 trứng gà, củ năng bên trong, và vàng vàng giống như trứng gà nhuyễn. Có vẻ đây là món ăn đỡ hơn các món khác. Ổn thôi chứ k có ngon đặc sắc - Chè khoai lang :))) là khoai lang nấu với nước đường, thêm chút gừng và đá 😂... - Tuyết Nhĩ củ năng : Có vẻ món này ăn ổn nhất vì ko ngọt như mấy món kia, tuyết nhĩ và củ năng đều ăn ko ngán - Tuyết nhĩ nhãn nhục : tạm, là nhãn nhục và tuyết nhĩ ở trong 🌟Nói chung mình thấy các món ở quán RẤT BÌNH THƯỜNG giống như là củ nấu với nước đường, nước gừng, thêm chút đá ....vậy thôi. Mùi vị KO CÓ GÌ ĐẶC TRƯNG hết. Tự nấu cũng đc mà 😒. Tính ra ăn cũng hơn cả trăm ngàn chè mà thất vọng toàn tập! Chưa hết, ra ngoài còn bị cái màn gửi xe 10 ngàn chiếc 😱😱sốc tiếp !!!! Chả hiểu sao bán vậy rồi mà còn lấy tiền xe khách đến ăn nữa trời ...Xem thêm