-
8.4Cháo ngon rẻTừ lần được mua cho ăn lúc bệnh rồi mấy lần lười ăn ghé đây mua về rồi riết bị ghiền ăn cháo với thịt luôn :v . Cứ tiện đường là mình auto tấp vô. Mình hay đi mua ăn tối nên không biết giờ giấc mở bán ngoài buổi tối thì như nào. Ở đây cũng có chỗ ngồi lại nhưng bàn ghế ở trong khu chợ nên nếu được thì đi gửi bãi xe rồi ngồi lại ăn. Vị trí cũng dễ thấy, và đi trên đường nhìn ngoài vỉa hè là thấy 1 loạt bán đồ ăn luôn, nhưng trong các loại đồ ăn tối thì chỉ có cô bán cháo trắng lá dứa à. Gần cuối khu, kế hàng ốc, đi từ hướng Lê Văn Sỹ xuống. Cô bán luôn tay. Có hôm người ghé mua đông nghịt, 2 3 người phụ cũng không kịp luôn. Mà cũng vì đông quá nên có khi ai đến trước sau cô cũng không nhớ luôn, nhưng cô có hỏi lại và nói vậy, nên cũng thông cảm. Cháo nóng màu xanh rất đẹp và vì có dứa nên rất thơm luôn nhé. Cháo tơi không quá lỏng nước và dễ ăn. Thịt kho được cắt nhỏ và mềm rất dễ ăn, nêm nếm đậm đà. Bịch thịt kèm theo nhìn nhỏ vậy thôi nhưng khuấy lên ăn chung với cháo thì thấy thịt nhiều đã đủ ăn luôn. Ngoài thịt kho ra cô còn bán cháo ăn kèm tôm, trứng muối, cá cơm,... ai muốn ăn gì thì thoải mái chọn. Cứ 1 phần khá nhiều cháo vậy giá vẫn 15k thì phải. Nhưng mình vẫn trung thành với cháo thịt hihi. ...Xem thêm