Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Cánh Đồng Hoa - Springfield Cottage - Khu Nghỉ Dưỡng Sinh Thái

Cánh Đồng Hoa - Springfield Cottage - Khu Nghỉ Dưỡng Sinh Thái

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng
7.1
Không gian
7.0
Chất lượng
7.0
Phục vụ
6.7
Giá cả
6.7
Vị trí
6.9
105
Bình luận
Đang mở cửa  Cả ngày
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
1.500.000đ - 2.000.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 9.8
    Best choice
    Một chuyến đi đúng kiểu "thích thì nhích", ẻm suggest, mình ok, 2 đứa plan vào 2h khuya thế là 7h sáng xách đít lên đi. 8h25 : ăn sáng 9h : khởi hành ( đi ngang qua nhà thờ Tân Định gõ chuông mới biết đúng 9h hehe ) 10h : đến xã Phong Phú, Bình Chánh và đang đi lạc 😭 trong này đất hẻo toàn vườn với ao nuôi tôm, nhà lèo tèo vài cái mà không để địa chỉ luôn. Địa chỉ điểm đến còn là xyz/abc ấp 1 bla bla 🤧 10h20 : đến CĐH, cảm thấy thật là xàm xí khi đi lạc 20 phút ))) Có cái bảng to đùng trước hẻm nhưng chỉ có một mặt thôi, mình đi hướng mặt sau ( mặt trắng không có chữ ) nên không thấy. Tốn 20ph cuộc đời nắng nóng sml 😑😑😑 Nhận phòng ha, bước vào thấy nhà cộng đồng xinh xinh. Ai dè theo anh quản lý dễ thương quẹo trái qua cổng là một thế giới khác. Tưởng tượng cái cổng như hố đen ))) Choáng ngợp bởi sự thanh bình và khung cảnh thiên nhiên vừa quen thuộc lại có chút xa lạ với dân quận 1 chính gốc như mình. Căn chòi nhỏ trên mặt nước, mọi thứ rất dân dã dễ thương. Từ chỗ tắm ( bán thiên ha ), bàn ghế, giường, mùng công túa,... Còn có cái lu đựng nước kaka. Đằng sau là một lùm cây dừa nước che mát căn chòi nhỏ, kêu xào xạc mỗi khi gió thổi qua. Âm thanh đó cộng hưởng với tiếng chim hót ríu rít, tiếng cá đớp mồi bì bõm thì... hết ý 😬 Cảm giác kiểu cuộc đời chỉ cần có thế. 12h : Ra nhà cộng đồng ăn cơm trưa ha. Mình nói ăn người ta mới NẤU, anh quản lý bảo "để mình ăn cho nóng" 😘 Nguyên liệu đều do CĐH tự trồng, tự nuôi nên đảm bảo tươi ngon an toàn ❤️. Bưng ra mâm cơm đầy ú ụ, kiểu 3 người ăn mới hết ( và kết quả là ăn không hết 🙁 ) Về chòi nghỉ trưa tiếp tục mở sòng bài không ăn tiền )))) 5h : mát mát rồi diện đồ đi chèo thuyền. Không áo phao, không biết chèo ( mà sau đó đã biết chèo ) ))) Cứ như mình đang đi Cần Giờ 😆😆😆 Có nhiếp ảnh gia chụp cho vài tấm sống ảo đẹp đẹp. Sau đó thăm vườn cây vườn hoa, thấy mọi người ở đây chân chất deso. Còn bầu trời thì thất thủ, gió quật ầm ầm ... 6h gì đó : mưa mưa, chạy về chòi trú mưa. Mưa tầm 15ph hết ( oh yeahh ). Chậc chậc quang cảnh mưa và sau mưa hơi bị đẹp, không thấy là tốn nửa đời người... Hết mưa rồi đi chơi tiếp, lần này đến đạp xe vòng vòng. Sợ gần chết vì cái xe nó cao mà hai bên không rào chắn 🤧🤧 Hụt chân 1 lần may ẻm đỡ lại không thì có kỷ niệm khó quên nữa rồi ))) Sau cú đó ẻm phải chở đi hahahaha. Mà vui 😆😆😆 Đạp xe chán, về chòi ăn dằm nằm dề ))) Tản bộ trên con đường khi trời sập sập tối gợi nhắc bản thân ký ức Cần Thơ 3 năm trước có lẽ không thể nào quên. Cảm ơn CĐH, vì đã mang lại một lần nữa cho mình cảm giác ấy, đáng giá bằng cả thanh xuân... Chòi buổi tối bật đèn vàng vàng, nhìn mờ ảo đúng kiểu miền Tây thời chống Pháp lúc mà còn thắp đèn dầu, đèn cầy. Nghỉ một lúc đi ăn cơm tối. Bảo anh quản lý làm ít thôi, anh ý trả lời cực dễ thương "không sao đâu em dọn ra mình cứ ăn đi, còn bao nhiêu để lại được mà" 😆 Có 2 nhóm khách hôm đó là mình và 2 anh chị khác. Ấy mà mấy "ông" chó mèo cứ quấn lấy tụi mình xin ăn với ánh mắt đầy thương cảm ))) Siêu nghe lời luôn. Về chòi ngủ tí lấy sức, 9h khởi hành về. Anh quản lý năn nỉ ở lại ngày mai nghe tiếng chim sớm hót vang nhưng điều kiện ( không phải tiền bạc ) không cho phép, tiếc huhu 😭 10h hơn : về đến nhà. Trên đường đi gục đầu trên vai ẻm ngủ. Nói mớ như bị xỉn... ĐÁNH GIÁ Chi phí : Ăn sáng 100k, tiền chòi + dịch vụ 1tr5, tiền xăng 50k, bộ bài mấy k chả nhớ )) Người nhà : ai cũng hiền, cũng dễ thương. Anh quản lý chân chất cu te cây me khỏi nói Dịch vụ : chưa có chỗ để chê. Thích nhất là muốn check in giờ nào cũng được. Còn chi phí là tính cả một ngày luôn Vị trí : 45 phút chạy xe nếu biết đường biết chỗ "Some people want a big house, a fast car and a lots of money. Others just want a cabin in the woods away from those kinds of people" ...Xem thêm
105 bình luận đã chia sẻ
33 Tuyệt vời
13 Khá tốt
57 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.7
Giá cả
6.7
Chất lượng
7.0
Phục vụ
7.0
Không gian
7.1
6.9 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập