-
6.0Trầm Cafe - Trần Huy LiệuTrầm ơi là Trầm. Haizzza đầu năm không có muốn phàn nàn đâu nhưng cũng muốn viết vài dòng để quán cải thiện hơn chất lượng phục vụ của mình. Xác định đi ăn Trầm là xác định chờ rồi, nhưng vì thích không gian yên tĩnh nên ghé nghỉ ngơi thư giãn buổi làm việc đầu tiên chút. Mình gọi bò Beefsteak khoai tây chiên, sau một thời gian chờ đợi thì được 1 dĩa khoai tây chiên trước, đang đói quá thì ăn khoai tây luôn rồi bò lên ăn sau cũng được, ăn xong dĩa khoai tây chiên rồi thì chờ bò, và cũng nhắc mấy bạn phục vụ mấy lần lên bò dùm lâu quá. Kết quả tới gần giờ vào làm rồi không thấy bò đâu, thế là không thể đợi thêm nữa mình báo xuống bếp kiểm tra xem bò làm chưa, nếu chưa làm thì huỷ rồi tính tiền luôn vì không chờ được nữa. Và dĩa khoai tây chiên được tính là 44k, mình cũng hơi bất ngờ vì ăn kèm bò mà. Thắc mắc thì được giải thích là do bên bếp tưởng nhầm là khoai tây chiên thôi nên làm phần khoai tây chiên 44k và nhân viên xin lỗi mình rối rít, rồi bạn tính tiền cũng là bạn tới hỏi lại món mình order cũng xin lỗi do hôm nay quán đông quá nên bị sơ suất. Haizza mình đâu có thích ăn khoai tây chiên, và mình tới quán đâu có nhu cầu gọi khoai tây chiên 44k ăn cho bữa trưa. Còn việc làm sai xong xin lỗi là xong hết mọi việc thì dễ quá. Vậy cứ vô tư sai sót rồi xin lỗi và viện lý do này nọ là xong. 44k không phải là không trả được nhưng khó chịu với cái kiểu dịch vụ thế này. Nói chung không vui lắm, cũng không vì việc này mà từ bỏ quán này luôn. Chỉ mong là nếu có quay trở lại không phải gặp trường hợp chuối như này. ...Xem thêm