-
5.6View siêu đẹpppLễ Giỗ Tổ la cà khắp nơi dưới cái nắng nóng cực của Sài Gòn thì vô tình chạy ngang quán nên ghé vào "trốn nắng". * Không gian: bên ngoài nhìn vào thì thấy không có gì là đặc biệt, mà vô cùng bình thường và nhìn khá "chán"! Nhưng đúng là không nên đánh giá gì qua vẻ bề ngoài! Mở cửa gỗ ra thì một không gian khác hẳn! Ấn tươngj đầu tiên là mát cực mát ạ! Cái thời tiết này vô đó là tuyệt! Rồi muốn vào phòng ngồi thì phải băng qua 1 con "suối" :)), cảm giác đi qua mà nhiều thật nhiều cá chép to bơi qua lại mà thích cực luôn í. Quán có phòng máy lạnh và sân vườn. Chỗ mình ngồi là phòng máy lạnh, do lễ nên quán cũng khá đông nên mình vô kẹt và ... Máy lạnh hỏng nên khá nóng. Phía bên trong thì yên tĩnh hơn phía bên ngoài, muốn nói chuyện tâm sự nên vào trong! Đây là một quán có view tốt để chụp choẹt ạ :)) ( em quên chụp ngoài quán rồi) * Món ăn và đồ uống: trái với view thì đồ uống ở đây không ngon lắm! Em gọi socola thì pha chưa kĩ nên hút vào còn bột, còn trà đào thì pha cũng chưa kĩ, uống cứ như là quán pha rồi múc đươngf đổ vào chứ ko quậy! Khá thất vọng về đồ uống ạ! ...Xem thêm