-
3.0ĂN ''TẠM'' ĐƯỢC, PHỤC VỤ TỆỞ chi nhánh Thành Thái có tới tận hai căn bán bún đậu nhưng cách nhau một căn nhà (mình nghĩ cũng thuộc sở hữu của quán luôn vì thấy nhân viên đi ra đi vào, dùng để chứa đồ dùng của quán hay gì đó). Mình chọn ăn ở căn 2 lầu, thấy không gian khá thoáng, phía trên lầu đã CÓ NGƯỜI NGỒI KHÁ ĐÔNG tính vốn ham vui nên mình tấp xe vào luôn. Vừa đỗ xe xong nhân viên quán từ chối phục vụ với lí do:"quán chưa mở"?? Nói mình lên căn phía trên ăn. Khá bực nhưng mình vẫn OK vì đã mắc công đi, xe thì cũng đã gửi rồi! Trong lúc order món mình có hỏi bạn nhân viên quán 2 lầu đã mở chưa bạn đó trả lời:"ĐÃ MỞ RỒI" vì cùng một chi nhánh! Dù trong lòng có tức nhưng mình cũng muốn cho qua hết, để tận hưởng ngày cuối tuần cho tới khi mình order 1 phần bún thêm. Bạn nhân viên đem ra rồi úp cả dĩa vào mâm bún của mình đang ăn luôn thay vì để một dĩa riêng để mình tự gắp! Trông rất là cục súc. Cách phục vụ vô cùng máy móc, không niềm nở và thiếu chuyên nghiệp! Đi ăn trả tiền mà như đi xin ăn vậy đó. Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn! Quán ăn có ngon cũng không thèm quay lại. Đằng này bún đậu cũng chỉ ăn tạm được, sơ chế đồ lòng còn hôi, bún để cục nào cục nấy chà bá muốn chọi chết cha khách hàng! Thêm khoản tính tiền không ra bill! Quá thiếu chuyên nghiệp. Cái tên nói lên tất cả hen. Bye ...Xem thêm