Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Bún Đậu Mạc Văn Khoa - Trần Quang Khải

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng

- Chi nhánh

5.7
Chất lượng
5.3
Vị trí
5.2
Giá cả
4.9
Không gian
4.2
Phục vụ
5.1
14
Bình luận
Chưa mở cửa  10:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
45.000đ - 140.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Kuran Trang
    Kuran Trang
    đã bình luận bằng iPhone 20/11/2020 21:29:14,
    4.8
    Dịch vụ vô cùng tệ :)
    Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Dịch vụ tệ! Đi qua mấy lần thấy đông dã cả man nên hôm nay vi vu tới đây ăn thử nhưng quả thật đồng ý với các review cũ, thái độ vô cùng ngược với sự phát triển dịch vụ bây giờ luôn. Cụ thể là mình vô, nhân viên mải bưng mắm tôm, bưng hồi nghĩ sao cũng ra hỏi mình ăn gì. Là lần đầu nên mình xin menu, nhân viên lờ đi hỏi mình ăn mẹt to hay nhỏ, uống nước gì không một cách gọn gàng tới mức thiếu cả chủ ngữ. Chán chưa đủ nản đến quả không hướng dẫn đũa thìa đụng quả quất thiếu lọ đường. Khách đông rác đầy ắp tràn cả ra sàn. Quán thì nóng toàn hơi người, bếp, mùi mắm ngập tràn. Nói chung vào gọi được đồ ăn xong là chả ai quan tâm nữa. Nhân viên gửi xe thì thiếu lịch sự, nói chuyện trêu chọc hàm ý lộ liễu và kém văn hoá vô cùng. Về đồ ăn thì quả là hời hợt như thế mà đồ vẫn khá được nếu cẩn thận thì chắc ngon thật, mắm tôm lạ lạ không hẳn là mắm tôm và màu đen xì nữa, mình nghĩ là mắm có pha thêm mắm “gì đó” nên mới vậy. Topping ăn kèm công nhận đầy đặn hơn chỗ khác, do mẹt quá to + cách chế biến và sắp xếp đồ ăn trông hơi lọt thỏm nhưng 2 người ăn mẹt 140k no muốn xỉu. Nước quất ngon. Nhưng nếu quay lại thì chắc không, bởi quán không có mấy món khác biệt nhưng dạ dày, cuống tim, khấu đuôi, thịt dải, gan,... nói chung là không đặc biệt lắm, thậm chí thịt chân giò luộc vô cùng tệ có thể do thịt không ngon hoặc luộc quá kĩ thịt bở bục không có vị gì cả. Nếu đi thêm đoạn nữa sang Phan-Xích-Long ăn quán bún đậu Hùng-Cường hoặc quán Hoài-Niệm-Quán chất lượng chả hề kém cạnh mà sạch sẽ, mát mẻ, được tiếp đãi tử tế. Trừ quán Bún-Đậu-Homemade ra, thực sự nếu ăn quán ngon ở Hà-Nội rồi mà vẫn thấy quán đó ngon được thì mình thấy quá vô lý. Nhưng vẫn đông dã cả man mặc dù tới trải nghiệm bát mắm tôm cho đúng bằng đồng xu 1 nghìn, đồ ăn thì thôi, chẳng giữ được vị ngon vốn có của lòng gan heo, đậu chiên cũng không ngon. Được mỗi cái không gian ok hơn mặt bằng chung. :) ...Xem thêm
14 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
5 Khá tốt
1 Trung bình
7 Kém
Tiêu chí
Vị trí
5.3
Giá cả
5.2
Chất lượng
5.7
Phục vụ
4.2
Không gian
4.9
5.1 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập