-
4.8Thất vọng với chi nhánh này69k/1 mẹt nhỏ - Giá khá mắc so với mặt bằng chung các quán bún đậu ở sg (chỉ dao động 40 - 55k/mẹt nhỏ), Mình vẫn se ủng hộ Nếu giá bán cao hơn những nơi khác mà bù lại bằng chất lượng/ bày trí/ không giang hoặc dịch vụ. Còn đằng này chỉ có mỗi cái giá cao thôi. Quán không đông khách nhưng phải đợi quá lâu, mà đồ ăn khi mang ra cũng không còn độ nóng nhiều. mẹt đồ ăn cũng bày trí rất sơ sài (như ảnh) Mình nhớ Lần đầu mình ăn bún đậu Mạc Văn khoa trên đường***thấy rất ngon, đậu nóng giòn, dòi thơm cực, chả cốm ăn vào béo thơm,... quán đông nhưng sach sẽ, phục vụ nhanh. Lúc đó đã giới thiệu với 7*7 49 người về bú đậu ở đây. 1 2 tuần là chạy qua ăn 1 lần dù nhà xa, nghịch đường. Sau này ăn ở chi nhánh nguyễn thị đặng, q12 thì thấy quán cũng khá, tuy dơ, gió quạt thổi rau lá bay tứ lung tung nhưng bày biện đồ ăn cũng ổn nên cũng thông cảm cho vụ rau bay đầy sàn. Hôm nay ăn ở đây nữa thì xin từ giã luôn. Mặc dù rất muốn ủng hộ anh MVK. Nhưng bên ngoài còn rất nhiều quán chất lượng, giá cả phù hợp. ...Xem thêm