-
7.2NGON - GIÁ CẢ HỢP LÝ - NHƯNG NÊN COI LẠI NƯỚC UỐNGBình thường ăn A Chảnh nhưng lần này đổi quán xem sao. - Vị trí: mặt tiền đường dễ kiếm - Không gian: Nhỏ vừa thôi - Món ăn: Tụi mình gọi phần song kiếm hợp bích 2 người ăn, nhưng tụi mịnh nghĩ này 3 người chứ 2 người ăn dư mất :v, còn thấy mấy phần nghe tên cũng oách, có dịp đông đông sẽ gọi. Gọi phần này được free 2 ly nước bất kì. Đánh giá: Mắm tôm có tốp mỡ (lạ ghê) đậm vị thơm ngon, thấy ngoài mấy cái thường thấy trong dĩa bún đậu còn có giò tai chiên, phèo, dồi trường thì phải...đều ngon nhưng bún kiểu như lấy ra trong tủ lạnh trụng nước sôi lại làm bún nó bị mềm nhũn, không còn chắc kết cấu...thịt heo cũng sao sao á. Trà tắc thì như pha siro hay gì á, vị đường hóa học quá trời, không như các quán xưa giờ mình uống nên quán cần xem lại cái này. - Phục vụ: Nhanh nhẹn, thân thiện - Đánh giá là ăn được, giá cả hợp lý, nhiều đồ ăn ...Xem thêm

