-
3.8Chỉ được mỗi cái vị ngon!Quán bán rất nhiều món, nhưng chủ đạo vẫn là bún bò. Và tất nhiên là món đó rất chuẩn, thơm ngon, đậm đà: thịt nhiều ắp tô, nước lèo chất lượng. 1. Mình đã ghé đến quán này 3 lần. Lần này đến thì vẫn tô vẫn chất lượng như vậy; nhưng bực nhất là cái khoản phục vụ. Lúc tính tiền thì nhân viên không đưa bill cho mình, không chạy ra quầy lấy hóa đơn - không biết có ăn chặn ăn bớt gì không (vì mình thấy có xê xích một ít so với mọi khi) 2. Bức xúc nhất là vụ gửi xe. Gửi xe ngay trước quán, ngay chỗ ngồi luôn ih - mà vẫn tính phí ba ngàn. Bực cả mình. Vô ăn của quán chứ ăn ở đâu mà cũng tính tiền gửi xe; sao không tính hết một lượt vào giá món ăn đi??? Một tô ba mươi chín ngàn (39.000đ); gửi xe ba ngàn (3.000đ) > tổng cộng: Bốn mươi hai ngàn (42.000đ) Sao không tính một tô bốn mươi ngàn luôn đi; làm chi mà thấy nặng nề, bực mình dễ sợ à? Lắt nha lắt nhắt !! Chi phí lần này của mình: một tô bún giò + trà đá + phí gửi xe 39.000 + 3.000 + 3000 45.000đ Lần này nữa thôi, không bao giờ ghé lại quán nữa. Làm ăn cái gì mà làm tuột cảm xúc của khách, mất hết tâm hồn ăn uống (quán đã nằm ngay đường một chiều Lý Chính Thắng khó đi rồi; mà còn làm kiểu đó nữa) Thôi goodbye không ngày gặp lại !! ...Xem thêm