-
4.2Buffet Windsor - Cafe Central An Dong - Windsor PlazaTóm gọn trong một chữ TỆ. Mặc dù nhân viên lịch sự nhanh nhẹn nhưng vẫn không bù đắp được cho sự tệ của đồ ăn. Thử tưởng tượng buffet chiếm hết hơn nửa tầng khách sạn rộng chà bá mà nhà hàng lại chơi đểu, sắp những món ăn “đắt tiền” như hải sản, sashimi... (bỏ trong ngoặc tại vì thực ra chất lượng không được ngọt, béo hay thậm chí là tươi) trong cái hốc bé xíu xiu nằm bên hai đầu nhà hàng. Để đi từ khu đồ ăn khác và khu bàn ăn đến quầy sushi/sashimi bé tí tẹo phải đi một đoạn hành lang dài. Đã vậy đến đó, muốn lấy sashimi đã bắt phải đợi, xếp hàng lấy (mấy chỗ khác mình đi đều cho phép khách hàng lấy tự do), mỗi lần cho là có vỏn vẹn 2 lát cá hồi (đúng vậy, duy nhất 2 lát), sashimi mực đầu bếp lấy 1 miếng bự (nói là bự chứ thực ra bằng 1 miếng khi ăn ở ngoài nhà hàng nhật) và cắt thành mấy lát mỏng ) sau đó cho mỗi khách 2 lát mỏng đó. Còn sushi vỏn vẹn 4,5 món, chất lượng cũng thường thường. Tráng miệng thì khỏi nói, một số bánh còn bị khô và cứng, không có gì đặc sắc. Quầy hải sản để trong góc tối tối, ngay cạnh cửa ra, cũng vỏng vẹn mấy loại ốc, nghêu, tôm (không tươi, thịt cũng không hề ngọt) được chế biến cùng một cách LUỘC. Vâng buffet gần 700k/ người mà chỉ có hải sản luộc, không có đồ nướng hay rang hay xào đâu ạ ) Đến quầy laksa, mì trụng bị bở, nước dùng chỉ ấm... ấn tượng nhất là ông chú đầu bếp vừa xỉa răng vừa đi dạo xung quanh lật nắp nồi kiểm tra lượng đồ ăn. Đến lúc này mình thực sự cạn lời luôn... chắc chắn sẽ không quay lại. ...Xem thêm