-
6.2Tạm.Mình thấy chỗ này được nhiều người khen ngon nên mình cùng với bạn cũng đi thử xem sao. Mình search trên foody có số điện thoại nên gọi hỏi còn bán không vì mình đi trễ thì quán kêu 8h30 mới đóng, mình okie di luôn, tới thì 2 đứa mình là 2 tô cuối (tới lúc 8h), vì cuối cho nên hỏng được ngon, mặn và có dấu hiệu pha nước huhu. Với lại chỗ ngồi cũng chật chừng 5-6 cái bàn à. Cô người Ấn cũng dễ thương, nói chung nếu được ngồi ngoài sẽ ok hơn. Về phần đồ ăn thì mình gọi 2 phần bò kho bánh mì, thịt bò cũng được, nhưng nước nó không ngon thì hỏng cả món. Thôi ăn cho biết chứ ghé lại hay không thì chưa biết, vì mình toàn là cú đêm, ra đường kiếm ăn trễ lắm haha. ...Xem thêm