-
9.6Opla Inox - Châu Văn LiêmMình đọc review & xem clip trên mạng cũng kha khá lần hnay mới có dịp đi thử nè, nằm trên đường Châu Văn Liêm gần lẩu cá Dân Ích nha mng, sát bên chợ Lớn. Quán này kiểu quán gia đình á nên bàn ghế inox rồi người nhà phục vụ thôi, nhìn thì có vẻ là khá lâu đời luôn rồi, mấy cái decor mà nếu mình ko đến đây thì cũng quên mẹ sự tồn tại của nó luôn đó :)) menu cũng đặc biệt luôn, có hình luôn, hình sao đồ vậy nha ko có minh hoạ đâu, chưc nhỏ hơn hình 🤣 And ‘bout food: 🧀 Bò bít tết sốt phô mai: sốt phô mai loãng kèm theo vài hạt tiêu xanh bên trên nữa, sốt ngọt ngọt béo béo ăn 1 ổ bánh mì thì chắc ko đủ đô mà ăn thêm 1 ổ nữa thì chắc phải xin thêm sốt :)) thịt bò mềm, ko phải kiểu chín tái bên trong còn hồng nhưng rất mềm, rất juicy luôn chòi oi. Đc thêm 1 đĩa salad ăn kèm mà mình nghĩ nên thêm cà với sốt dầu giấm nữa thì perfect. 🥩 Bò lúc lắc khoai: bò này cũng mềm, mọng bên trên có thêm tỏi phi nữa, trang trí nhìn cũng hấp dẫn, sốt ăn cũng ngon mà hơi ít ko đủ chấm bánh mì, có kèm khoai chiên. Mình có gọi thêm rau câu 3 màu, thấy cũng chất lượng mà ăn bthuong à nghe nói bánh flan ngon, lúc mình đi thấy hũ bánh flan là biết ngon rồi mà tại no quá ăn hăm nổi nữa lần sau sẽ thử. Nói chung quán bán món tây mà khẩu vị người Hoa hợp với người Việt luôn, ăn ngon là hợp à :)) sẽ quay lại nhiều lần. ...Xem thêm