-
5.8Bò tạm được, quán hơi bíQuán có mái che, màu sắc rực rỡ bắt mắt, có bảo vệ coi xe bên ngoài. Ngoài đường ngồi sẽ ko bí như trong nhà, có khoảng 6 bàn ngoài trời, tối ngồi mát mẻ luôn nha. Tụi mình đi ngang gặp trời mưa nên tạt vào đây luôn chỉ vì thấy có mái che. Về đồ ăn: ấn tượng đầu tiên là trông khá ngon mắt, tuy nhiên cái bánh mì kiểu tròn nhỏ ăn ko đã. May mà mình gọi cơm bò bít tết, bò nhiều, mềm, ăn ko bị dai, cũng khá ổn. Ông xã mình ăn bò bít tết nói thịt hơi dai ko ngon bằng thịt ở món cơm của mình (chắc nó bị chín quá nên thế). Thực đơn khá chát, không phù hợp với sinh viên nghèo, cơm bò bít tết là 63k, bò thập cẩm bít tết là 73k, coca 17k, nước suối 14k, bánh mì thêm 5k. Wifi không thấy ghi pass nên chưa vào, không biết nhanh hay chậm. Ghế ngồi khách bị chạm lưng nhau rất khó chịu. Không gian hơi bí, quán nên bổ sung quạt cho thoáng hơn. Nhân viên phục vụ thấy cũng ổn. Nhưng lúc tính tiền, in ra cái hoá đơn sai tùm lum, thiếu chuyên nghiệp. ...Xem thêm