-
7.0Quầy bánh bắt mắtMình có đi mấy Big C ở Sài Gòn thì thấy Big C Miền Đông này lúc nào cũng đông khách nhất, không biết có phải do vị trí giữa khu đông dân cư và nhiều bệnh viện không nhỉ? Cá nhân mình thấy ở đây chỉ có hàng bánh mỳ, bánh ngọt là có vẻ phong phú hơn một chút, giá rẻ thì tất nhiên rồi - như các chi nhánh khác. Có lẽ do diện tích trưng bày chật, hàng để san sát nhau nên có cảm giác bắt mắt, nhộn nhịp hơn. Mấy Big C như An Lạc chẳng hạn, rộng quá, kệ hàng cách xa nhau gây cảm giác thưa thớt, đìu hiu hơn hẳn, cũng làm giảm ham muốn mua hàng vì mình có khoảng trống để suy nghĩ lại. Dù Thực tế số lượng hàng hoá bên Miền Đông có khi còn ít hơn An Lạc. Hay có khuyến mãi, giảm giá. Nhất là hàng ăn, gần như ngày nào cũng có hàng khuyến mại. Thi thoảng mặt bằng đỗ xe đằng trước có hội chợ linh tinh, cũng hay hay. Mấy hàng quán trong đó khá nhiều, nhưng đều không ngon mà giá lại chát hơn các quán bên ngoài siêu thị gần đó. Do sống gần nên mình đa số thường vào đây mua đồ cho tiện. Ưng nhất món bánh mỳ, bông lan cuốn mứt. Sushi không ngon lắm, xu kem thì lúc ngon lúc cứng như đá, chắc đầu bếp thất tình. Cơm đóng gói cũng không ngon và nóng hổi như mấy quán vỉa hè cách đó vài chục mét. Bánh kẹo phong phú. Đồ gia dụng và điện tử khá hẻo. Dù sao cũng tiện, hay khuyến mại, lại có thẻ tích điểm, dăm ba bữa lại có trò gì đó vui vui lôi kéo khách hàng - mình chấm cho cái đội marketing/pr ở đây là khá nhất. ...Xem thêm