-
3.0Mắc quá :(Nửa đêm đói bụng đi kiếm đồ ăn, đói quá mờ mắt hay sao chui trúng chỗ vừa mắc vừa dở :( Quán nằm trong hẻm ăn uống khá sầm uất, đi đường Hoàng Diệu nhìn phía tay phải có cái nhà thuốc lớn rẽ vào chạy 1 khúc sẽ thấy biển bún mắm Bảo Ngọc mặt tiền rộng nên dễ thấy lắm ạ, tự đi kiếm chỗ để xe vì trước quán k có chỗ để Mình gọi bún thái hải sản, nhỏ bạn cũng gọi theo, nó đang đói nên vừa mang tô bún ra húp nước dùng liền bị sặc, vì quá cay, mình nghĩ bún thái k cần fai cay như vậy, có độ cay nhưng vừa ăn là được rồi, cay nước mắt nước mũi giàn giụa :( Tô bún có thịt bò vài lát nhỏ, chả cá, tôm, mực dai nhai muốn rớt hàm - 45k, tổng thiệt hại 2 con 90k, không dùng trà đá khăn lạnh nếu k còn tốn nữa - tính tiền xong nghĩ lại mình dại chui vô quán này làm gì :(((( ...Xem thêm