-
6.4Bánh Tráng Trộn Chú ViênMình ăn chỗ này chắc cũng được 6-7 năm rồi, mừng nhất là bây giờ không phải bốc số như khi đó nữa. Mình mua buổi chiều thứ 5 nhưng không đông khách, có chú Viên bán nên rất lịch sự. *Vị trí: trên đường NTH nên hơi nhỏ khó đậu xe, có nhiều chỗ bán btt khác. Hồi đó thì quán hay nghỉ vào ngày rằm còn bây giờ thì mình ko biết. *Không gian: khá sạch sẽ (chưa bị đau bụng lần nào nên khá yên tâm), có người đứng trộn bánh tráng bằng máy và bỏ vào bịch, bịch nào xong thì xếp vào thùng và có người bán cho khách. *Thái độ: mình chỉ thích chú Viên, mấy người còn lại ko thân thiện lắm. *Giá: mình chỉ ăn phần btt nhỏ nhất 20k nhưng thấy khá nhiều. *Món ăn: bánh tráng trộn 20k để riêng nước khô bò khi ăn thì mới trộn, bọc đựng nhỏ nên khó trộn mà phải trút ra tô hay bịch khác. Vị khá ngon, nên vắt thêm tắt mà ở đây ko có cho (chỉ nên dùng 1/2 bịch nước bò nếu không thì sẽ ướt nhẹp) có khô bò đen, khô mực, xoài xanh, rau răm (nguyên cọng và lá nên cần cắt nhỏ), hành phi, ruốc, đậu phộng, 2 trứng cút chiên. Một gói khá nhiều ăn 1 mình thì hơi ngán. Nói chung không quá xuất sắc nhưng mình thấy là 1 lựa chọn an toàn (khá nhiều topping). ...Xem thêm