-
1.0Hết ý kiến với thái độ của bà chủ quán!!!Mình đã ăn ở đây rất nhiều lần, là khách từ thời còn sinh viên đến giờ đi làm mấy năm rồi. Ngày xưa quán dễ thương bao nhiêu bây giờ "khó tả" bấy nhiêu! Tối qua mình & em gái ghé ăn, order trước 02 phần bánh tráng & 01 bánh dẻo, đợi cũng khá lâu mới có 02 bánh tráng mang ra, lúc ăn gần hết rồi, trên dĩa còn lại 2 lát bánh nhỏ, thấy bà chủ (hay gọi là Má) đứng ngay đó, mình hỏi:" Chị ơi ở đây còn 01 bánh dẻo của em chưa mang ra". Thay vì đơn giản nhắc nhân viên là bàn này còn thiếu 1 phần, "Má" quay sang móc méo: "trên dĩa còn kìa, chưa hết, cứ ăn đi! Người ta chưa mang bill ra có nghĩa là còn món!" Nghe tới đó thôi mình im luôn, không ý kiến nữa. Kết quả ngồi đợi thêm gần 20p đồng hồ vẫn không ai mang bill hay mang bánh dẻo ra, coi khách hàng như không khí. Bây giờ quán nổi tiếng rồi, đông đúc quá nên thái độ kiểu không cần khách nữa. "Má" ơi con chào MÁ Bất kỳ hàng quán nào, thái độ không tốt của nhân viên đều có thể hiểu được, nhưng người chủ quán mà đối với khách hàng như thế thì không còn gì để nói! ...Xem thêm