-
5.2Bánh Tráng Nướng Cô Chín - Chu Văn AnChiều nay mưa mà cũng ráng kéo nhau đi ăn ở đây. Quán lúc cũng đông người, mình nghĩ sẽ ngon nhưng thiệt tình tốn tiền mà ăn dzở ghê. Cuốn chả cá mặn, nước chấm không béo và không có vị gì ngon đúng kiểu Phan rang. Ốc Hương tanh, không tươi gì hết. Xào nước me đen thui, khét lẹt...nhìn cứ ớn ớn. Bánh căn thì chẳng có gì, rau thiếu xoài xanh. Bạn mình ăn đúng 1,2 miếng rùi bỏ luôn cả dĩa. Cún phô mai bt thôi. Bạch tuộc nướng chín không đều. Tổng thiệt hại 176k như trong hình (gồm 1 lon 7 up). Ăn về thấy bụng không khoẻ tí nào. Sợ luôn, không dám quay lại nữa ...Xem thêm