-
8.6Bánh tráng dì Hương Q8Ngày mưa bão sấp mặt lặn lội tìm chỗ bánh tráng, nhất quyết không hủy kèo - Hên quá quán vẫn bán! 🤣🤣 ~ Quẹo vô hẻm 146, thấy 2 ngã, bạn mình hỏi chú đang ngồi cafe ngay đó nhà 146/... đang nhớ số bao nhiêu thì chú hỏi lại “146/27 phải không? Ăn bánh tráng phải không?” Rồi chú chỉ chạy thẳng vào, tới ngã rẽ tiếp thì quán ngay bên trái. Chắc cũng nhiều người vào tìm nên chú quen, dù mưa bão vẫn chỉ nhiệt tình lắm. Tới quán thì mình mới biết chỉ là cái nhà nhỏ, nên toàn ngồi ngoài, mà hẻm khúc đó cũng bé nên mỗi bên chỉ ngồi được 1 dãy bàn. Gặp trời đang mưa mái che không đủ nên lúc đó 4 bàn là hết chỗ rồi, mà cô chủ cực kỳ vui tính luôn. Mới tới lần đầu mà cô vẫn tự xưng với tụi mình là “dì Hương” nghe thân thiện lắm. Cô đang ngồi bên trong làm bánh tráng, thấy tụi mình tới liền ra ngoài chỉ chỗ giữ xe, bưng bàn bưng ghế ra xếp chỗ cho tụi mình. Cô còn đùa đùa “Ê hỏi thiệt, mặc áo mưa ăn được hông tại sợ mưa tạt trúng á hỏi thiệttt”, rồi cô mang cho tụi mình cây dù luôn 🤣☔️ Lúc sau order món cô ra 1 món mà thấy tụi mình ngồi đợi không ăn nên cô hỏi “Đợi chụp hình hả? Muốn đợi chụp hình chứ gìiii, để dì Hương làm liền cho.” Xong cô làm lẹ vèo vèo luôn :)) . Ở đây mỗi đĩa giá chỉ 10k nên khá ít, huhu tụi mình 2 đứa mà kêu hết 6 phần ăn mới đã. Đặc biệt trứng cút đều là trứng hồng đào, chứ không phải luộc chín như các chỗ khác nên ăn bùi bùi cũng lạ. 😝😝 •Mình thích nhất là Bánh tráng ống bơ tỏi, tỏi thơm thơm, muối mặn mặn, trộn với bơ béo béo, có chút mỡ hành, chút rau râm, đĩa này cũng là nhiều nhất trong các món mình gọi luôn. •Bánh tráng chấm trứng gia vị là bánh tráng trắng (có thấm nước nên không bị khô) chấm nước bò, trứng cút, hành phi, mỡ hành, muối và một chút bơ. Nước bò hơi sệt, không bị mặn, lúc đầu nhìn chén nước chấm bé xíu nhưng ăn cũng vừa đủ không thiếu nha. •Bánh tráng cuốn trứng chà bông cũng ngon, có nước bò nên không bị cứng, lúc sau ăn chưa đã nên kêu thêm 1 đĩa này vì ít ít vừa đủ ăn. •Bò cây đỏ bơ trứng món này ngộ lắm luôn :)) mình thấy nhiều người ăn nên cũng ăn thử. Nó mềm mềm xốp xốp, bạn mình thì nói giống bánh quẩy, mình thì thấy giống thịt sườn chay á :)) mặn mặn quệt bơ trứng ăn cũng vui :)) •Trứng cút chấm bơ (12k) chỉ mỗi món này là mắc hơn, cũng là kêu sau khi chưa đã ghiền. Được chục trứng chấm bơ, mỡ hành, tắc, muối. Chua chua mặn mặn béo béo chấm trứng bùi bùi 🤤 . Nhìn chung thì bánh tráng ngon, cô chủ dễ thương, phục vụ chu đáo, đáng thử, đáng quay lại. Chỉ tiếc là nhà mình xa quá không biết khi nào mới lại được ăn 😭😭 ...Xem thêm