-
7.2Bánh Sữa Pate Chiên TrứngHồi lâu đi mấy lần mà k dám lội hẻm nên đi về, tiếc hùi hùi huhu. Bữa đi giữa trưa luôn ấy, may mà bán sớm ghê :)). Đi vô hẻm r tới ngã rẻ thì quẹo trái, đi xíu là thấy ah. Chị bán cũng hỏi luôn nên đỡ đi nhầm :)). Mình ăn bánh sữa pate chiên với bánh tráng chiên. Chờ 1 tẹo là có. Ngon lắm nha, cá nhân thì mình thấy bánh sữa nhỉnh hơn về hương vị, tại nó đậm đà :)). Bánh chiên thì có sốt ăn kèm, sốt ngon lắm, để trộn bánh tráng trộn ấy, chứ bản thân bánh thì cũng k nhiều đồ quấn ở trong. Ăn vèo cái hết ah, 18k/phần. Xa chứ k ghé hoài mất :)) ...Xem thêm