-
7.2Bánh mì pa tê ngon mà rẻGhé mua bánh cá bên King Taiyaki, thấy bên này bán bánh mì pa tê, biển quẳng cáo "Tự tay mẹ nấu - Hương vị Pleiku" nên mua thử ăn coi sao. Ăn ngon thiệt nha các bạn, 12k/ổ có pa tê, dưa leo, chà bông, giò lụa và rau mùi (ngò rí). Mình mua mang về, đi cũng khá xa mà đến nơi bánh mì tuy không còn nóng hổi như lúc mới mua nhưng vẫn giòn, xốp hén. Pa tê thì thơm thơm (ko hề tanh tý nào); béo vừa phải, ngậy ngậy và đậm đà; cái miếng mỡ nó hoà quyện với cái phần thịt tuyệt dzời luôn, cắn một miếng đã gì đâu ah. Chà bông tự làm sao đó nên có độ bông nhất định, mềm; ko bị khô, mặn, cứng còng queo như kiểu chà bông mua sẵn. Hihi may lúc đó mua luôn 2 ổ nên ăn mới đã, chứ ko chắc còn thòm thèm lắm. Mà có 24k cho 2 ổ, ăn sáng, ăn xế...gì đó ổn quá đi. Quán là 1 quầy nhỏ, ngay cạnh tiệm cá King Taiyaki, gần vòng xoay cầu sắt Trần Khánh Dư, đối diện The Coffee House ấy; bán kiểu take-away nên ko có chỗ ngồi lại. Sáng bán từ 6h - 10h, còn chiều từ 15h - 19h nhen. 2 bạn bán hàng cũng dễ thương, thân thiện lắm. Mình chụp hình đúng tầm chiều tối, lại mưa gió âm u nhìn tôi tối, cũng còn ít bánh nên trông ko hấp dzữn lắm. Các bạn ấy kêu sáng đi còn nhiều đồ hơn, nhìn đẹp hơn ka ka. ...Xem thêm