Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm

Bánh Mì Chảo Cô 3 Hậu

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng
6.8
Giá cả
6.7
Chất lượng
6.4
Vị trí
5.8
Không gian
5.8
Phục vụ
6.3
204
Bình luận
Chưa mở cửa  11:00 - 21:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
12.000đ - 45.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 5.0
    Thất vọng chủ quán
    Hôm nay là lần thứ 2 gia đình mình đến quán ăn, vì đồ ân bữa trước ngon và giá cũng hợp lý nên đi ăn lại lần nữa, mà lại gặp một tình huống mà mình không bao giờ muốn đến quán nữa, hôm nay là 2/9 quán đông và nhân viên cũng nghĩ đi chơi nên phải đợi lâu hơn mọi khi mình hiểu, nhưng nhà mình đến trước 2 anh chị kia và 2 nhóm nhiều người khác, vì chưa quen thuộc với menu nên cần để gọi, hai anh chị kia vô là gọi liền nên có liền mình không nói, nhưng hai nhóm kia cũng được dọn sạch bàn và đưa menu để gọi....trong khi nhà mình đến trước mà không thấy ai đến đưa có kêu mà chắc ồn quá nên không nghe...rồi cô chủ của quán đang lau bàn ở chỗ bàn kế bên thì ba mẹ mới nói là dọn bàn dùm và cho menu để gọi món...cô ấy nhìn qua phía bên chỗ ngồi ăn dưới sàn gỗ thấy còn nhiều nên nói “dạ hôm nay khách đông nhân viên nghỉ nên lâu mong anh chị thông cảm” nhưng ba mẹ mình yêu cầu dọn bàn và đưa menu mà...dọn xong bên kia thì cô ấy đi luôn))))) cái lúc sau gần như bên nào cũng có hết rồi có một anh nhân viên làm cái gì phía bên đó gần nên ba mẹ mình kêu qua để gọi))) nên gọi sau đồ ăn ra sau...gia đình mình hiểu chứ nhưng mà lúc đồ ăn đem ra ba mình chỉ kiểu góp ý là kiểu chú ý ai vô trước thì ưu tiên dọn bàn và làm người đó trước kiểu theo thứ tự ấy Và điều không đang có đã xảy ra hai bên lời qua tiếng lại))) sau khi ba mình nghe được câu đi ăn này có phải đi ăn tù đâu mà theo hạng hay thứ tự gì ấy ( không thể nói chính xác nguyên văn nhưng nghe rõ chữ tù ) ba mình bắt đầu nóng lên nói rồi không nói nữa cô chủ ấy cứ lãi nhãi lãi nhãi và ba mình lại nói, lúc sau cô đó mới nhìn là kêu bít tết nên lâu ( cuối cùng câu giải thích đàng hoàng cũng tới🙂) rồi cô đó lại nói tui ng* nên tui giải thích vậy đó anh có học thức nên hiểu sao hiểu))) wow mỉa....Và một câu nói manh tính xúc phạm cực lớn đối với mình là thế và mình nhớ từ chữ trong câu nói đó “ỪA TUI NG* NÊN TUI MỚI LÀM CHỦ ĐÓ” ))))) lúc đó thực sự mình cũng không còn biết nói gì luôn...trong đầu chỉ nghĩ sao lại có thể nói như vậy chứ rồi ba mình bực quá kêu chị Câm Mồm đi Nói tóm lại mình thấy bên mình cũng sai vì nên chủ động hơn, kêu thật to để được chú ý và gọi menu ngay để tránh trường hợp khó chịu như này nhưng cách mà CÔ CHỦ đó xử lý và nói chuyện như thế với khách thực sự không được tí nào P/s nếu cô ấy có nhìn thấy những dòng này thì mong cô suy nghĩ lại những gì mình làm và nói để tránh việc như thế xảy ra 1 lần nữa) ...Xem thêm
204 bình luận đã chia sẻ
19 Tuyệt vời
85 Khá tốt
55 Trung bình
45 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.4
Giá cả
6.8
Chất lượng
6.7
Phục vụ
5.8
Không gian
5.8
6.3 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập