-
6.0Alifood Corner - Chung Cư Ngô Gia TựTrước đây mình cũng có ăn bên Alifood vài lần mà cũng tầm khoảng năm ngoái , thấy quán không phải là một quán ấn tượng nên tới tận bây giờ mình mới quay lại Hôm nay mình có gọi bên Alifood một phần trà sữa thái xanh thêm hạt khoai dẻo và khúc bạch dẻo (37k) Phần trà sữa mình có đọc review cũng khá nhiều bạn bảo trà sữa bên Ali ngọt , nhưng với đứa đi uống trà sữa toàn gọi 50% đường 100% đá như mình thì bên đây trà sữa cũng không phải là ngọt lắm , vừa miệng mình Khúc bạch dẻo các bạn làm mình cảm thấy khi ăn vào hơi nhiều bột , không biết tại sao lại có bột Hạt khoai dẻo đi cùng trà sữa không như suy nghĩ của mình , hạt khá cứng , nhưng mình có đọc bài viết của các bạn về món này , do các bạn tự làm và do lý do gì đó mà các bạn có dặn khi ship xa phải nhắc các bạn để riêng , nên mình cũng không trách về phần này , ngoài ra thì hạt khoai dẻo ăn cũng bình thường Trà sữa mình đánh giá 3/5* Gà viên sốt tokbokki mật ong mình gọi cỡ 2 giá (50k) tokbokki hình như là loại tok lá dứa , mình ăn cũng bình thường , hơi ngán 3/5* Cơm nắm Ali (40k) ấn tượng lúc đầu là cục cơm khá toa :)) khi chắc được hấp lại , bọc ngoài là lớp màng bọc thực phẩm , cơm cầm rất nặng tay , khi giao tới mình cắt ra cảm thấy khá nóng ,cơm hình như được trộn với trứng muối thì phải, nhiều nhân đa dạng ăn cũng khá ok các bạn nên thử 4/5* à điểm trừ là phần hạt sen cứng ngắt :)) còn lại ăn ngon + ly trà sữa là siêu no Tổng thể là mình sẽ quay lại với món trà sữa thái xanh no topping Lần sau mình thử gà rôti xem sao ...Xem thêm