-
9.2. Đi mỏi chân luôn. Aeon Bình Tân là chi nhánh Aeon đầu tiên mình đi. Vị trí dễ tìm, có bảo vệ hướng dẫn để lưu thông xe cộ. Chỗ gửi xe khá nhiều, mấy hôm lễ thì thôi nên tranh thủ đi sớm hoặc gửi xe bên ngoài, chứ gửi xe trong Aeon sẽ lâu lắm 😔😔😔 Sạch sẽ, tiện nghi, muốn mua gì thì cứ vào đây mà lựa. Giá từ rẻ tới mắc tới sang chảnh các thứ luôn 😂😂😂 Muốn xem phim thì lên lầu 3 nhé! Có điều nhân viên bán vé CGV của Aeon ít quá, có 2 anh chị thôi nên mỗi lần xem phim đợi lâu lắm mới tới lượt. Thèm Koi, Phúc Long hay Highlands thì cứ chạy ra đây order. Vào đây không nhất thiết phải có nhiều tiền, như mình thì chỉ cần đi tham quan chẳng cần ăn uống kkk. Vô quầy sách chụp cả đống bìa sách hot ( giả bộ đi mua sách rồi up fb đồ 😁😁😁) mà chả tốn xu nào nhé! Các dịch vụ tốt. Nói chung hiện tại là 5* Quên lưu hình từ fb qua nên không có hình nhiều để up, toàn hình selfie 😅😅😅 ...Xem thêm