Ốc 👑Chăm sóc khách hàng tốt ❤
Không gian thoáng mát sạch sẽ rộng rãi 💓💓
Đồ ăn ngon , giá cả hợp lí 💋
DiễmTrà sữa zipper khá ngon, giá cả phải chăng, ngồi tầng 2 có thể đọc truyện,chủ yếu là truyện doremon và shin-cậu bé bút chì, chơi rút gỗ, chơi cờ cá ngựa, cờ phú ông. Lâu không chơi mấy trò này cảm giác thật là yomost như trở về tuổi thơ vậy. Lần sau tiếp tục rủ đồng bọn đi chơi cho đã kaka
Moinh Moinh+ Mẹt chiên có nem chua rán, gà viên chiên, gimbap chiên, xúc xích, khoai tây chiên, dưa chuột, rau sống để măm kèm. .
+ Quán nhỏ quass định rủ 1 nhóm đi vs nhau là đẫ chật lém rùi, view và bài trì xấu cực, khá sạch, dễ tìm. Phục vụ tương đối chậm.
>Dù sao thì quán cũng rất đc và sẽ đi suốt để ủng ...
Minh NguyệtQuán ruột ngày còn đi học cấp 3 Giờ lên HN rồi nhớ quán này lắm. Cuối tuần về là phải phi ra làm bữa gà xào phô mai ngon hết nấc, thêm mẹt thập cẩm: khoai, nem rán, kimbap chiên, xúc xích, dưa chuột, gà viên chiên, ton lắc phô mai; bánh tráng nướng ngon hợp khẩu vị😍, bánh mì muối ướt thì hơi khô 😤 ...
Fan MyngTào phớ ở Hà Nội còn ở Hải Dương gọi là Óc đậu ;;)
Ngày trước đi học ở HN về mà cứ bảo "Cô ơi cho cháu cốc tào phớ" là có khi ít người hiểu :))
Mình ăn tào phớ ở đây rất rất lâu rồi, từ ngày học lớp 4 đã ăn ở đây, bây giờ có 2 hàng nữa mở thêm nhưng mình chỉ ăn hàng này thôi, vì quen và cảm thấy thích ...
Fan MyngUi cơn sốt kem ống cuối cùng cũng có mặt ở Hải Dương rùi nè, mọi người đã tìm ra cô bán kem chưa nè. Cô bán kem thường đứng ở đường Trương Mỹ hoặc đi ra Tổng hợp, ngày thì ở chợ kho đỏ nha. Chưa ăn thì ăn thử cho biết ý, có 5k/que thì quá rẻ mà còn tha hồ vị, chanh leo, dâu với socola là ngon nhất, ...
Fan MyngTèn ten, lại là 1 quán bún chả mới mở ở Hải Dương. Quán nằm trên phố Trương Mỹ, ngay gần khu tập thể ý nha. Sáng nào đi qua cũng thấy thơm ngào ngạt mùi thịt nướng làm mình phải tấp vào ăn ngay.
Khi đến thì để xe bên đường đối diện nhé, ở đây có bún thịt nướng, chả nem cả bánh cuốn. Bánh cuốn khá mềm, ...
Fan MyngThấy có quán mới mở mà lại đúng sở trường đồ trộn của mình nên đến ăn thử nè.
Quán nằm ngay giữa Trương Mỹ, dễ tìm với biển hiệu bắt mắt. Mình đến lúc 10h trưa nên có vẻ cũng k có đông khách lắm.
Chị chủ quán nhiệt tình ra ord đồ, mình gọi 1 miến lươn trộn, 1 bánh đa trộn bò giò và 1 chân gà cay.
Miến ...
Fan MyngHải Dương mình có rất nhiều thứ hay ho, một trong số đó là xe khoai lang nướng thơm lừng góc phố.
Ngày trước còn khỏe hơn bây giờ, mình thi thoảng lại thấy xe của chú thong dong khắp phố, chẳng cần loa, nhờ mùi thơm của khoai mà xe chú đi đến đâu là mọi người nhận ra ngay đến đấy. Giờ có tuổi rồi, ...
Fan MyngMấy hôm trước đi qua thấy được ăn thử Mama chocolate nên mình vào quán này, chắc đây là 1 chi nhánh của mama chocolate, mình thấy cái biển cũng giống trên HN.
Thật ra quán là quán cf, và có bán thêm mama chocolate, Mama chocolate hôm đó mình ăn khá ngon, nhất là vị trà xanh, ăn rất vừa miệng, tuy nhiên ...