Tước ChiVâng. Khách vào ăn quên đt cô mắng 1 trận tưng bừng.
Bánh vỏ giòn, mềm, nhân đầy đặn thơm.
Chè k quá ngọt, thơm, béo.
Điểm 10+++++++ vì quán lúc nào cũng cực kì sạch sẽ.
Dung JITự nhiên ngồi nghĩ thèm bánh gối nên đi mua về chén luôn
Mình có từng ăn bánh gối ở xuân đài, hnay là lần đầu tiên ăn ở quán cô Nhung, thấy quán sạch sẽ rộng rãi, làm đồ ăn trông rất vệ sinh, bánh mình ăn thấy ngon hơn ở xuân đài
Giá 7k/c
Ăn đc 2c mình đã no quá rùi 😆😆😆
Fan MyngNgày trước ở xung quanh đây có vài hàng bán nem thính, nem tai, nhưng qua chục năm thì chỉ còn quán này trụ lại. Quán nằm ở đối diện số 17 Đồng Xuân, tan học tan sở thì đông khách cực kì luôn.
thường các quán nem tai khác chỉ cho mua về, tuy nhiên cô chủ ở đây còn chuẩn bị mấy chiếc bàn nhỏ với ghế ...
Fan MyngHơn một năm trở lại đây, cứ nhắc đến phố Đồng Xuân là mình lại nghĩ ngay đến món bánh giò mềm mềm thơm thơm, có hôm qua muộn quá bị hết bánh, thường mùa đông sẽ hết bánh nhanh hơn, tầm 5h 5r là hết rồi. Điểm cộng của quán là bán cả ngày, thành ra đến lúc nào cũng có bánh ăn.
Bánh giò ở đây to cực luôn ...
Fan MyngMón quà vặt theo mình từ ngày nhỏ, hồi đó thường ăn loại bánh này trong chợ Kho Đỏ, hàng cháo nào cũng có 1 hộp nhựa nho nhỏ đựng đầy bánh rán bọc đường tròn vo, mình béo lên cũng nhờ những hộp bánh như thế :)))
Đặc trưng của loại bánh rán này là để nguội ăn vẫn ngon và để mấy hôm cũng ko bị hỏng :)) ...