-
6.4Ai Rồi Cũng Sẽ Ngu Một Vài LầnĐúng là "trăm nghe không bằng một thấy - trăm thấy không bằng một thử". Thật sự là chả thấy ngon như các bạn review, đã thế lại còn đắt. Vào khu Tống Duy Tân thì cũng xác định là sẽ đắt mà vẫn sót xa nhiều. Xôi với đồ ăn gọi riêng. Xôi có 2 loại xôi trắng & xôi xéo. Không hiểu xôi nấu sao mà cứ mặn mặn, hạt cũng không dẻo. Gọi một phần gà rán Hoả Diệm Sơn gồm 1 đùi 1 cánh. Tên nghe mỹ miều lắm, thịt cũng mềm, da không bị mỡ. Ngon nhất chắc là pate & dưa chuột muối ăn kèm. Nhân viên vi diệu lắm, mình nhờ chặt gà thì "ơ chưa ăn à, cứ xé ra mà ăn thôi em" trong khi miếng đùi nóng rẫy tay. Thìa đũa nhớt nhớt, bàn dính nhơm nhớp, phải dùng giấy lau 3-4 lần. 💰 10k - 300k Xôi trắng 15k Xôi xéo 15k Gà rán 99k Pate 20k Lavie 10k Với cái giá hơn 50k/ người thì mình thừa sức mua được một suất xôi đầy đặn ngon lành hơn. Thế nên tự dặn lòng thử một lần cho biết. ...Xem thêm