-
4.2Trong miến có miếng thuỷ tinhMình ăn miến dai Hàn quốc, ăn vị và topping khá ok, mỗi tội lẫn thêm vật thể lạ là miếng thuỷ tinh vụn :( may mà nhai nhẹ nhàng từ tốn chứ ko rách mồm huhu ...Xem thêm
-
6.8Vâu Quán - ShamishamiQuán nằm ngay đoạn gần ngã tư hay diễn văn nghệ cuối tuần thì nếu đi phố dạo mệt tạt vào ăn thì rất hợp lí. Nhưng sẽ là bất tiện cho những đứa ngại gửi xe, không muốn đi bộ như mình. Không gian nhỏ nhỏ, ngồi ăn lại không có tiện bằng mang đi. Chỉ có mỳ trộn các loại nhé các bạn, tuỳ loại mỳ khác nhau sợi mỳ to nhỏ, nhưng nhìn chung ăn cũng rưa rứa ấy mà. Bát khá to đầy đặn ăn no luôn. Tôm thịt nhiều, hơi mỡ mà lại không có nước dùng đi kèm nên là nhanh ngán và tốn nước uống. ...Xem thêm
-
8.2Mì trộnQuán mì nhỏ xinh mà độc lạ trên phố Ở đây dùng nhiều loại mì khác nhau: sợi udon, sợi mì tôm, sợi mì hàn quốc, bún sợi to, sợi miến hàn, sợi ramen, bánh đa đỏ, sợi mì xanh,.. Các bạn chỉ được chọn sợi mì thôi còn topping bát nào cũng như nhau, gồm: tôm, trứng cút, thịt xá xíu, ngô ngọt, rau và nước trộn chua ngọt tự pha riêng của quán. Không gian: quán không được sạch cho lắm, hơi bừa bộn :( Giá cả: 45k-60k/bát Dịch vụ: Chị chủ niềm nở, nhiệt tình lắm ^^ ...Xem thêm
-
8.0Vâu Quán - Shamishami- quán này với quán mỳ trộn là 1. Nhưng đây là họ mới chuyển lên số 34A***thôi. - quán mới này có 2 tầng, không gian cũng hơi bé. Mình thấy ngồi tầng 2 sẽ thoải mái hơn và có view nhìn xuống đường. - về vị thì vẫn ngon như trước. Lần này mình chọn mỳ udon thấy cũng khá ổn ...Xem thêm