-
7.0Trill Group - Restaurant & CafeCó lần được Trill mời lên đây dự tiệc theo phong cách Bohemian do Trill tổ chức, cảm xúc của mình khá lẫn lộn 😂 Tiệc boho mà khách khứa toàn mặc đồ đen trắng, làm mình tự dưng bị lạc loài, chán ghê 😂 Trill decor cũng k một tí gì liên quan, trừ cái lều dựng ngoài khu ngoài trời, nhưng đâu chỉ vì mỗi thế mà đặt phong cách tiệc là boho 😳 Thực đơn mùa hè tưởng nhàm chán giống như các nhà hàng đồ Âu khác, mà ai nấy đều bị ấn tượng một cách hơi tiêu cực 😥 Salad tôm sốt cocktail tươi rói nhưng lại có mấy lát phô mai k phải ai cũng ăn được, súp kem đậu ngậy béo đột nhiên xuất hiện một miếng mực bất ngờ quá mà ăn hay quá 😂 Món chính kết hợp cả cá hồi và bít tết bò Úc lận, trông 2 miếng bé ghê, sốt nhạt nhòa, cá hồi khô, bít tết dù đúng chuẩn medium rare mà vẫn dai lắm. Đồ tráng miệng lại khiến chúng mình sợ hãi nhất. Có 2 món, thì pudding ăn tạm, có sốt chanh leo và mâm xôi nhà làm đúng là món dành cho mùa hè, thanh mát cùng sốt chua dịu thui, nhưng bị giống thạch hơm là pudding vì k ngậy lắm. Cái đáng sợ chính là caramel, đúng kiểu tự làm nhưng rất tiếc làm fail, tanh mùi trứng dã man, không thể ăn nổi dù chỉ 1 miếng :(( Đồ uống mình chọn là thạch chanh leo sữa dừa nha, thì thấy ổn nhất bữa ăn ạ 😂 ...Xem thêm