-
7.4Tous Les JoursĂn TLJ từ lâu lắm r í, mình phải ăn từ hồi cấp 2 đến giờ là học đại học sắp ra trường rồi 😂 từ hồi còn đạp xe lên big C ăn cơ 😂😂 TLJ thì quá nổi tiếng với các dòng bánh mì có nhân và ko nhân đều ngon. Mình thấy với khoảng giá đấy của TLJ thì có thể chấp nhận được. Các loại bánh cũng được update thường xuyên cả bánh ngọt lẫn mặn đều phong phú. Giá bánh ngọt thì cao hơn xíu và mình thấy bánh ngọt ở TLJ ko ngon như bánh mì, ăn bánh ngọt thì nên ăn ở Paris Gateaux hơn. Nhưng mà TLJ có điểm trừ về đồ uống vô cùng mạnh ấy 😂 đồ uống ở TLJ mình ko thấy có cgi thật sự ngon cả. Mà giá cả lại quá đắt. Mình hay uống chocolate lạnh/nóng vì thấy giá cả vừa phải mà uống cũng dễ nhất. Bh cơ sở big C đã đóng cửa rồi nên mình khá tiếc vì mình thấy ko gian và phục vụ ở cơ sở này là ổn nhất. Ở IPH và PH ko hiểu sao do mình hay đến tối hay sao ấy mà thái độ phục vụ của nhân viên hơi kém nhiệt tình, nhất là ở phố huế 😓😓 tuy nhiên ko gian ở cả 2 cơ sở đều rất đẹp, mỗi lần bước vào TLJ chỉ muốn nằm luôn lên đống bánh vì quá ngon mắt và đẹp 😂😂 ...Xem thêm