-
7.0Thắng Béo - Lẩu & Các Món Dân TộcHôm qua đi chơi đêm về mấy đứa đói quá dắt nhau đi ra ngõ Cấm Chỉ kiếm quán ăn đêm. Thấy quán nè nên kéo nhau vô ngồi ăn uống. Đồ ở quán khá phong phú, rất dân dã và rất đưa rượu nha. Tui mình đi đông nên gọi kha khá món, nào nộm sứa, nào mực chiên bơ, rồi thì sụn gà rang muối, ếch rang muối và chốt lại là 1 nồi lẩu ếch. Mình thì mình kết nhất món mực chiên bơ, sụn gà rang muối, dồi, và lẩu ếch. Mực chiên bơ ăn tươi, ngọt thịt, chiên với bơ nên thơm phức luôn, chấm với chút tương ớt nữa là quá tuyệt vời :(( Sụn gà rang muối thì dễ ăn, được tẩm với bột gạo muối thơm thơm, mình cứ ăn lấy ăn để, chả mấy chốc hết veo cái đĩa to đùng. Dồi ở quán nhân đầy đặn, không bị khô tí nào luôn, lại còn nhiều nữa chứ. Lẩu ếch ở đây có nước ngon lắm, chua chua, dễ ăn. Ăn kèm là 1 đĩa ếch to, thịt chắc và ngọt, măng chua và 1 rổ rau. Mình thích cái nước lẩu lắm í, mặc dù siêu no và sợ béo nhưng cũng phải làm đến 3 bát nước lẩu vì quá ngon. Nhân viên ở đây rất nhiệt tình và đon đả nhá, gọi gì là 1 lúc sau có luôn, không phải chờ lâu đâu. Quán mở từ 5h chiều đến 5h sáng, bạn nào kiếm chỗ ăn chơi nhậu nhẹt xuyên màn đêm thì đã có quán nè. ...Xem thêm