-
5.2Không gian chật, đồ ăn không ngonNhà hàng nằm ở số 44 Nguyễn Thị Định, khá khó tìm do trên phố Nguyễn Thị Định có 2 số 44 lại nằm ở 2 đầu phố khá xa nhau, phải lộn đi lộn lại mãi mới tìm được. Quán không có gì đặc biệt, nằm trong một tòa nhà ống như nhà ở bình thường. Cầu thang hẹp, dốc, tối, phòng ăn cũng chất hẹp, bí, và tối, còn có cảm giác ẩm mốc nữa. Các món ăn từ cá không có gì đặc sắc. Cá hồi SaPa cảm giác cá rất gầy, miếng mỏng, ăn không thấy thơm và ngậy. Một đĩa cá bưng ra trông ban đầu thì nhiều nhưng thực ra có lót rất nhiều đá phồng tướng lên ở dưới, nên chỉ có 1 lớp cá mỏng thôi. Đấy là món gỏi. Sau đó có da cá chiên giòn và cá hồi nướng sốt chanh leo ăn cũng tạm. Cá tầm nướng để cuốn với bánh đa nem mà lúc đó trên bàn chẳng còn đồ gì để cuốn nữa. Món chán nhất là món lẩu cuối cùng, nước lẩu chẳng hiểu làm từ gì, mùi vị hầu như không có chỉ có mỗi vị cay. Cá để cho vào ăn lẩu thì toàn các mẩu rất xương hoặc rất mỡ. Trong đoàn đi ăn về có người bị đau bụng. Mình không phải người trả tiền nên không biết là giá cả thế nào, nhưng chắc chắn là không quay lại vì không thấy ngon gì cả và nhà hàng cũng quá chật chội. Một điểm cộng duy nhất ấy là nhân viên có vẻ nhanh nhẹn và khá thân thiện dễ thương. ...Xem thêm