-
7.6Salmonoid - Món Âu - Cao Bá QuátBữa cuối năm sang chảnh tí :))) -Vị trí: mình đi qua Cao Bá Quát nhiều r nên cũng biết vị trí của quán, còn với ai chưa đi thì chắc cũng p để ý kĩ, salmonoid bé tí, biển cũng k nổi bật nữa, đường lại là đường 1 chiều :)) -Không gian: để xe ở bên phía đối diện, đi qua cái lối lên toàn cây cỏ các kiểu cổ kính ấy là tới, quán có 3 tầng, ngồi tầng 2 và tầng 3, ngoài tầng 3 còn chỗ ngồi ngoài trời, kiểu đây là biệt thự cũ ngày xưa hay sao ý, quán nhỏ nhỏ xinh xinh và ấm cúng :)) -Menu: có menu đồ ăn riêng và rượu riêng, một list dài trời ơi 😂 có cả tiếng anh và tiếng việt với giá cả luôn, toàn món âu, và chủ yếu là cá hồi nè -Chất lượng: mình gọi 1 tropical menu với món khai vị là salad cá hồi, món chính là cá hồi với măng tây và 2 loại sốt của bếp trưởng, cùng với một meat and fish nữa, vì sợ k no ấy. Đồ mang ra đẹp mắt dã man, mỗi tội hơi ít, nhưng nhìn vậy chứ ăn no phết 😂 mình thích món cá hồi ở đây. Salad chua ngọt sốt hơi mặn một chút nhưng ăn ổn, thịt bò mình gọi chín vừa nhưng vẫn hơi chín quá nên ăn hơi bị dai ấy, cá hồi thì xuất sắc luôn, lát cá bên trong cắt ra còn nóng hổi ửng hồng ăn ngon dã man, nhất là khi ăn kèm với sốt của bếp trưởng ý, mình thích cái sốt đấy hơn là sốt khoai nghiền cải thảo 😂 -Phục vụ: nhân viên toàn nam, chắc để còn quảng cáo giới thiệu rượu ấy, cao ráo sáng láng các kiểu, cũng nhiệt tình nhưng có một ông anh cứ nhìn nhìn bọn mình kiểu kì thị, phục vụ mang món ra rất kịp thời mỗi tội ông anh đấy dọn đồ cho bọn mình xong bảo mang món tráng miệng ra mà mãi k thấy luôn, mình p hỏi lại 2 lần 😂 thanh toán cũng lâu -Giá cả: tầm 300k/ng thì ăn đủ no 😂 ...Xem thêm