Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm

Quinza - Western Food - Ngọc Thụy

-
- Cặp đôi, Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng, Giới Manager, Khách du lịch
10.0
Chất lượng
10.0
Phục vụ
10.0
Không gian
9.0
Giá cả
8.0
Vị trí
9.4
1
Bình luận
Đang mở cửa  11:00 - 20:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
45.000đ - 200.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • cloudynguyen
    đã bình luận bằng iPhone
    9.4
    Quán đồ Âu must try ở Hà Nội
    Nhân một ngày rảnh rỗi và mới được nhận lương, mình lại một mình xách dép tới ăn quán ruột và sau khi thẩm món pizza quán mới ra mắt thì ưng quá nên phải viết review để chia sẻ cho mọi người ạ. Ở Hà Nội thì không hề thiếu các quán đồ Âu nhưng quán giữ chân được mình lâu nhất thì phải kể đến Panam ở*** Ban đầu mình được bạn giới thiệu đến quán, sau này đi ăn nhiều nên quen luôn cả nhân viên và chủ quán ạ.🤪🤪🤪 Tại sao mình lại kể đến Panam, Khi mà bây giờ Panam đã đóng cửa ? Đó là vì có mấy anh chủ quán người Pháp kiêm đầu bếp chính của Panam đã mở một nhà hàng mới ở Long Biên- chính là Quinza 15A Ngọc Thụy- quán mà hôm nay mình sẽ review ạ. Dài dòng quá sorry cả nhà, bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính ạ. Mình sẽ đánh giá theo từng mục nhé.( Tất cả đều là ý kiến chủ quan của mình và cảm nhận mỗi người mỗi khác các bạn nhé) 1. Không gian : 9/10 • Không gian ngoài trời: khá rộng rãi với cây cối bao quanh, view nhìn thẳng ra cầu Long Biên, ngồi đây ngắm tàu qua lại cũng vui vui ạ. Trời lạnh một chút thì không gian ngoài trời còn có hệ thống sưởi nên cũng không bị lạnh, điểm trừ một chút là hơi nhiều cây nên nóng nóng là sẽ có chút muỗi. Có cả chỗ vui chơi cho trẻ em, bảng vẽ để các bé vẽ vời… không gian ngoài trời vẫn đang hoàn thiện • Không gian trong nhà: điểm cộng cho khu vực bếp và bar với kính trong suốt, khách hàng có thể nhìn đầu bếp và nhân viên pha chế làm đồ cho mình, cũng khá hay đấy ạ. Nhìn mấy anh đầu bếp lật bánh Crepe vui mắt lắm. Có một tủ rượu vang kết hợp với nội thất bằng gỗ + với ánh đèn vàng nên khá là thích hợp sống ảo ạ.😆 • Phù hợp: cá nhân mình thấy thấy sự phân chia không gian trong và ngoài khá rõ rệt nên quán phù hợp với cả bạn bè tụ tập, các cặp đôi hẹn hò , tụ họp gia đình hay gặp mặt đối tác. 2. Menu: ( phần này mình chỉ nhận xét thôi ạ) • Đồ ăn ở Quinza rất đa dạng , ngoài đồ***bản thì tập trung vào các món đặc trưng của Pháp và Ý. Hiện tại thì có một số món vẫn chưa xuất hiện trên menu nên đến quán các bạn cứ hỏi để nhân viên recommend món nhé. • Menu đồ uống thì khá cơ bản, cũng recommend các bạn hỏi nhân viên nhé vì có rất nhiều loại đồ uống làm theo yêu cầu riêng của khách. Như mình khá là thích các loại cocktail nên có hỏi nhân viên và được phục vụ theo yêu cầu ạ^^ • Quán cũng mới mở nên menu chưa cố định, quán hay viết các món phục vụ theo ngày lên một cái bảng rồi bưng cả cái bảng đấy ra tư vấn cho khách nên các bạn đừng quá bất ngờ nhé )) • À quán có cả bánh đến từ c’est bon và kem gelato 12 vị nữa ạ. 3. Thái độ phục vụ :10+/10👍🏻👍🏻👍🏻 • Cái này thì mình phải khen quán cực kỳ ạ. Mình là khách quen một phần cũng vì sự dễ thương và nhiệt tình của các bạn nhân viên cho dù quán khá xa nhà mình, mỗi lần đi ra ăn cũng hơi ngại. • Chia sẻ vài trải nghiệm tuyệt vời của mình với các bạn nhân viên nhé: có một lần mình gọi cocktail ở đây và được phục vụ loại như mình yêu cầu, tuy nhiên cốc đầu tiên thì nó khá là ngọt so với khẩu vị của mình nên mình chỉ nhấp một ngum rồi đặt xuống, tuy nhiên bạn Huyền phục vụ bàn mình để ý thấy điều đấy và đã đến hỏi mình có phải mình không ưng không? Giải thích cho mình là công thức sẽ khác biệt tùy theo người pha chế và mình không ưng vì điểm gì? Nghe mình nói là mình không muốn nó quá ngọt như vậy, bạn ý đã xin lỗi mình và bảo mình rằng quán sẽ pha chế lại. Sau 5p thì mình nhận được một cốc cocktail rất vừa vặn và vô vàn câu xin lỗi đến từ bạn phục vụ, thật sự là hết sức đáng yêu ý. Đến khi thanh toán thì chủ quán tiếp tục xin lỗi vì cốc cocktail đầu tiên không phù hợp với mình và đã free luôn tiền nước ngày hôm đấy cho mình. Điểm cộng cho cả nhân viên và chủ quán ạ.( mình không pro vì được free nước hôm đấy đâu nhé 😂😂😂) • Một lần khác mình đến từ sớm để ngồi ngắm cầu vu vơ và đợi bạn nên ngồi ngoài trời và chỉ gọi một ấm trà nhưng nhân viên rất niềm nở, bao giờ chị muốn phục vụ đồ ăn thì cứ gọi bọn em ạ. Tuy nhiên mình nhìn ngắm vu vơ được một lúc thì có một bàn các anh Tây bước vào, trọng điểm là các anh ý hút thuốc ạ ( các này mình cũng không có ý gì cả nha), và mình thì không chịu được khói thuốc nên định đứng dậy để vào trong nhà ngồi. Vừa đứng dậy cầm ấm trà để đi vào trong thì anh chủ quán lại gần hỏi là mình lạnh quá nên muốn vào nhà hay sao….Nghe mình giải thích là mình không thích khói thuốc thì anh ý lại xin lỗi mình, và bảo mình là để anh ấy đưa mình vào trong ngồi. • Phần này mình hơi dài dòng chút vì thật sự có rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ ở đây, với mình ở một quán ăn mà được nhân viên quan tâm chăm sóc tận tình là mình ưng lắm ý. • Hy vọng dù quán có đông khách hơn nữa thì vẫn giữ được sự nhiệt tình và tinh tế của đội ngũ nhân viên ạ. P/S : mặc dù chủ quán là người nước ngoài nhưng đa phần các anh ý đều nghe nói được tiếng Việt ạ nên rất dễ trao đổi, nếu vô tình nghe thấy mấy ảnh nói tiếng Việt mọi người đừng ngạc nhiên ạ)) Ban đầu mình cũng hơi sốc vì có anh nói tiếng Việt k có tý accent nước ngoài nào luôn ạ. 4. Đồ ăn: 10/10 🤤🤤🤤 • Người quen và bạn bè mình đều nhận xét mình là một đứa khá khó tình trong vấn đề ăn uống, và dĩ nhiên một quán ăn muốn níu giữ được thực khách thì đồ ăn luôn phải chất lượng ạ. • Một số recommend cho mọi người nhé ( sau khi mình đã thử hầu hết cái menu và món nào cũng ngon xuất sắc thì mình pick vài món mình ưng nhất ạ) - Crepe : gluten free, ngoài những lựa chọn như chesse, thịt nguội… thì có cả loại dành cho người ăn chay và được làm bởi đầu bếp đến từ quê hương của món này ạ, ai có hứng thú có thể nói chuyện với đầu bếp để được nghe kể thêm nhé. - Steak: đây là chân ái của mình các bạn ạ. Mình đã đi ăn hầu hết các quán chuyên steak cũng như quán đồ Âu nói chung k chuyên steak nhưng steak làm từ đầu bếp ở đây vẫn là chân ái của mình ( từ bên Panam luôn đấy ạ). Điểm 10 cho cả giá thành và chất lượng, chỉ 480k cho một phần steak với 300gr bò, salad và một đồ ăn kèm như rau củ địa trung hải hay khoai tây chiên-nghiền- khoai bi bỏ lò tùy chọn ạ. Sốt ở đây cũng rất hợp khẩu vị của mình và mình luôn gọi medium rare( sở thích cá nhân ạ) và 10/10 lần nó đều chuẩn, nên mình rất ưng luôn. Mọi người nhất định phải thử steak ở đây nhé.👍🏻 - Salad: các loại salad đều do đầu bếp của quán tự sáng tạo ăn rất độc đáo ạ, must try nhé - Và pizza : món mới nhất xuất hiện trên menu của quán và nay là lần đầu tiên mình ăn thử nhé. Hôm nay mình đã thử 2 vị là pizza cheese ốc sên và pizza cá cơm ạ. Bánh pizza đế mỏng và giòn vừa phải, lớp chesse béo ngậy và ốc sên được làm như món ốc sên nổi tiếng của Pháp ạ, ăn rất vào. Chủ quán có tự làm một loại dầu ớt riêng ăn ngon hơn cả tabasco nhé, must try luôn. Ngoài ra thì pizza size tương đương sz L bình thường nên các bạn cân đối khi gọi món nhé, có thể gọi half half kiểu pizza 4P để thử được nhiều vị ạ Chúc mọi người có nhiều trải nghiệm vui vẻ khi đến quán như mình nhé! P/s: khuyến khích mọi người đặt bàn trước vì quán khá đông và quán nghỉ cố định ngày thứ 2 ạ. ( mọi người có thể gọi điện hoặc book bàn qua face của quán nhé) Quán hiện nay chưa có biển nhưng khá dễ tìm vì nằm ngay ở đường dưới đê đối diện với Mipec Long Biên ạ ngay cạnh là quán lẩu. ...Xem thêm
1 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
0 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.0
Giá cả
9.0
Chất lượng
10.0
Phục vụ
10.0
Không gian
10.0
9.4 điểm - Tuyệt vời
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Đang mở cửa  11:00 - 20:00
Thích hợp
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 5 - 10 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
30 người lớn
Phong cách ẩm thực
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập