-
8.0Phở ngũ sắc - choén nó!Gần nhà là ta đi ngay. Ăn trưa nên khá yên tĩnh. Quán vàng choé như lũ nhóc minions luôn. Yêu dã man những em bánh phở màu mè. Được giới thiệu là màu tím rau dền, màu vàng bí đỏ, xanh của rau ngót và hồng là sự pha trộn của dền + bí. Rồi xong màn chào hỏi. Mình chọn ăn với thịt xiên nướng, nhưng cá nhân thì thấy giống nem lụi. Cuốn vô ăn cũng là lạ, ngon ngon. Cơ bản hè ăn phở cuốn là chuẩn rồi, có rau có thịt đủ chất lại vẫn thanh mát. Ăn 1 set 8 cái 2 ng thì thòm thèm mà 1 người thì quá tải. Nhưng do hôm đó uống bia nên lại thành vừa. Nhân viên cũng nhiệt tình niềm nở. Quán mát mẻ sạch sẽ. Duyệt. Ký cái roẹt. Sẽ còn ghé những hôm nóng zời. ^^ ...Xem thêm