Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Puku Cafe & Bar

-
- Cặp đôi, Nhóm hội, Khách du lịch
7.4
Không gian
7.3
Vị trí
6.7
Chất lượng
6.5
Phục vụ
6.2
Giá cả
6.8
78
Bình luận
Đang mở cửa  Cả ngày
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
50.000đ - 220.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Vũ Béo
    Vũ Béo
    đã bình luận bằng Web 07/06/2020 00:38:01,
    1.0
    Đến một lần, vạn đời không quay lại!
    Nay qua quán ngồi, tầm gần 23 giờ, quán không đông, chỉ độ vài bàn, mà đều là bàn có đồ uống cả rồi. Lúc mình đi vào cũng chỉ có một bạn đi cùng mình vào lúc ấy. Mình đi một mình nên chọn chỗ vắng vẻ ngồi, bên trong thì hết chỗ ưng ý nên ra ngoài, bạn nhân viên có đưa đồ, mình gọi một ly Long Island Iced Tea. View quán tạm được, trước mặt chả có gì để nhìn vì toàn xe với xe, trong nhà thì trông tạm được, không xấu, dễ nhìn, khá chill nếu vắng. Còn về cocktail của quán thì chịu, vì mình chả bao giờ được uống. Gọi đồ xong chờ 45 phút chẳng thấy một ai, nhân viên chạy ra chạy vào liên tục, gọi nhau ý ới (nhưng không phải vì khách cần gì cả). Đến lúc không thấy chạy ra chạy vào nữa thì mình thấy đứng túm tụm với nhau ở quầy. Và cocktail của mình thì vẫn chẳng thấy đâu. Thậm chí mình phải đứng lên bỏ về, nhân viên cũng chẳng ai ra chào, chẳng ai ra hỏi, đến ngay cả cậu trông xe thấy khách đi cũng chẳng chào lấy một tiếng. Chắc bartender của các cậu phải tự chưng cất rượu để làm nên ly Long Island Iced Tea của mình, nên 45 phút rồi vẫn chẳng thấy đồ đâu. Thôi, rượu ngon thế thì quán tự uống. Có chết cũng không quay lại chỗ này. ...Xem thêm
78 bình luận đã chia sẻ
4 Tuyệt vời
42 Khá tốt
24 Trung bình
8 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.3
Giá cả
6.2
Chất lượng
6.7
Phục vụ
6.5
Không gian
7.4
6.8 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập