Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm

Phương - Ốc Hải Phòng - Kim Giang

-
- Sinh viên, Gia đình

- Chi nhánh

7.5
Chất lượng
7.2
Phục vụ
7.2
Giá cả
7.1
Vị trí
6.3
Không gian
7.1
19
Bình luận
Chưa mở cửa  15:00 - 23:30
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
15.000đ - 55.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 3.8
    Bình Thường
    ( Mình mua mang về) Cảm nhận đầu tiên là chị chủ niềm nở và ốc ác các thứ tươi ngon bò lôm côm nhìn thích mắt, cũng khá nhiều loại ốc trên rừng dưới biển hay đồng bằng cũng có. Ban đầu định ăn ốc núi nhưng chị chủ bảo nhạt lắm, khuyên mình ăn ốc khác, rồi mình đồng ý luôn dù chả biết là ốc gì, dễ tính vcđ. Lần đầu tiên ăn thử mỗi ốc với cút lộn xào me thôi. Cút lộn anh nhân viên bóc nát hết cả lòng trắng, xào lên lại càng nát, với cả nhìn hơi mất vệ sinh. Nấu xong đóng gói xong xuôi đưa mình và mình hí hửng xách về. Đến lúc mở ra thì...ting ting...ứ có nước chấm. Mặc dù nó là ốc xào nhưng k có nước chấm thì ăn như nào??? À lại còn cái vị k yêu được í. Ăn bao nhiêu quán ốc nhưng quán này có cái vị đặc biệt khó yêu nhất í. Thật. Hay tại mồm em nó khó ở thì em không biết nhưng em thấy nó ngọt quá nhất là cút lộn. À hay là chị ăn ốc xào k chấm nước chấm nên chị bảo ốc núi nhạt nhỉ, chứ bình thường em nghiện ốc núi lắm, ăn giòn ngon thơm mùi lá cây, huhu thèm. Chắc là sẽ k quay lại quán đâu. Hì hì. Nếu có quay lại thì sẽ gọi càng cù kỳ hấp sả về nhà k có nước chấm thì chấm mắm còn ăn được 😋😋😋 ...Xem thêm
19 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
12 Khá tốt
5 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.1
Giá cả
7.2
Chất lượng
7.5
Phục vụ
7.2
Không gian
6.3
7.1 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập