-
7.8Phở 10 Lý Quốc SưMình công tác ở Hà Nội và được giới thiệu tới ăn phở nên cũng ghé 2-3 lần rồi mới vào trong ăn được. Ấn tượng ban đầu là quá đông, khách xếp hàng dài chờ có chỗ trống rồi mới vô order món và ăn luôn ấy. Mình nghe anh taxi bảo có mấy quán phở fake xung quanh đấy nhưng mình không để ý lắm, chỉ thấy quán này xếp hàng đông nghẹt :)) Mình xếp hàng đợi tầm 15-20p mới được sắp chỗ vào ăn. Ngồi ghép bàn với 2 anh Israel cũng tới HN công tác luôn. Mình gọi 3 tô phở tái chính 60.000/tô. Khá nhanh, tầm 5-7p là có. Chắc đợi có chỗ ngồi thì lâu thôi chứ phở lúc nào cũng sẵn sàng được serve. Phở ngon. Khẩu vị miền Bắc nhưng không bị nhạt. Có điều ở quán không có nhiều gia vị để ăn phở hợp khẩu vị mình như o SG. Chủ yếu là chanh, ớt và tỏi ngâm giấm thôi. 👨🏻🍳Phục vụ: do quán đông quá, ăn xong cũng phải thu gom đồ đạc như cơn gió nên phong cách phục vụ cũng không được thể hiện rõ lắm. Nổi bật nhất vẫn là serve phở rất nhanh. 📍Địa điểm: logo cam, sáng sủa, ngay ngã 3 nên dễ tìm, dễ bắt mắt. Không gian bé quá. Chắc quán nên mở rộng thêm cho khách ăn đỡ khổ đỡ chờ đợi xếp hàng quá lâu. 💸Gía cả: dao động ~60.000 và hơn 1 chút. Hơi mắc so với 1 tô phở bình thường nhưng phở nổi tiếng lâu đời nên thử. Cũng không quá mắc. Giá cả tương đương SG. ...Xem thêm