-
7.4PG Nguyễn Khánh ToànTối đi học về tiện đường qua đây mua cái bánh để sáng hôm sau đi học sớm ăn. Từ hồi cửa hàng chuyển về chỗ mới thì nay mới vào, chứ trc có ngồi 1-2 lần ở quán cũ chỗ đầu ngõ trường cầu giấy. Cửa hàng khá to, nhiều loại bánh nên chọn hoa hết cả mặt. Cuối cùng chọn bánh dưa bở trà xanh này (vì thích trà xanh). Và phải nói là hơi bị thất vọng. K biết có phải do để qua đêm k mà ăn bánh khô, kem bết vào ăn như đậu xanh ý, và kem quá là ngọt luôn. Lần đầu mua bánh về ăn kiểu này thấy thất vọng quá vì cũng hay mua bánh sinh nhật ở PG. Giá 18k, với giá này thì thấy k xứng so với chất lượng. ...Xem thêm