Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

La Salsa - Món Âu - Xuân Diệu

-
- Cặp đôi, Gia đình, Giới văn phòng, Khách du lịch

- Chi nhánh

8.0
Không gian
8.0
Vị trí
7.8
Chất lượng
7.6
Phục vụ
6.8
Giá cả
7.6
32
Bình luận
Chưa mở cửa  09:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
100.000đ - 220.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Sekai 165
    Sekai 165
    đã bình luận bằng Android 05/11/2016 10:08:43,
    9.0
    La Salsa
    Tối thứ sáu đẹp trời muốn đi ăn thử một thứ gì đó mới mẻ, search foody thấy La Salsa nên đi thử. Nếu đi từ Yên Phụ vào Xuân Diệu thì mọi người đi qua Quảng An một đoạn ngắn là đến La Salsa bên trái đường, còn nếu đi từ cuối Xuân Diệu thì đi qua Đặng Thai Mai là thấy La Salsa ở bên phải đường. Vị trí cực dễ tìm, buổi tối có biển quán sáng đèn đỏ, hơi tối màu một chút nhưng không sao. Bên ngoài có bảo vệ trông xe, vỉa hè khá rộng rãi, ngay cửa vào có bàn đựng menu kèm giá để tham khảo. Lối vào có 2 đường, mọi người có thể đi đường bên trái để xuống thẳng nhà hàng, còn nếu đi lối bên phải qua cửa hàng bánh thì thú vị hơn. Không gian bên trong La Salsa vừa sang trọng vừa pha chút cổ điển. Bạn có thể ngồi trong nhà, với những dãy bàn dài và sân khấu biểu diễn nhạc sống, hoặc ngồi ngoài sân với view nhìn ra hồ nước phía trước khách sạn Fraser Suites. Mình ngồi ở bàn nhỏ dành cho hai người, view ngay sát mặt hồ nhìn thẳng ra Fraser Suites, đây là lần đầu được thấy Fraser Suites từ góc độ này, xung quanh chỗ ngồi trồng cây trúc với cây sung, tiếng nhạc violon và piano vang lên từ trong nhà uyển chuyển từ những bài hát Việt như Em về tinh khôi đến những bài hát Trung như Ánh trăng nói hộ lòng tôi hay Đồng thoại. Không gian quá tuyệt vời đem lại cảm giác thoải mái thích thú. Ánh đèn vàng dịu nhẹ cực kỳ gây bất lợi cho việc chụp ảnh review nếu bạn đi buổi tối )) Khi mình đến thì các bạn nhân viên có cáo lỗi vì một là mình chưa đặt chỗ trước, hai là khách hơi đông nên nhân viên sẽ phục vụ đồ uống trước và đồ ăn sau. Nhân viên chuyên nghiệp và nhẹ nhàng. Tuy vậy, khi mình hỏi recommend món ăn thì bạn nhân viên có vẻ bối rối rõ ràng )) Chắc không ai hỏi như mình mà người ta toàn nhìn menu gọi đồ luôn )) Giữa bữa ăn, nhân viên có qua hỏi cảm nhận món ăn và cuối bữa lại qua hỏi lần nữa. Thật sự là cảm nhận về quán quá tốt luôn. Món ăn thì mình gọi La Salsa salad và cơm truyền thống Tây Ban Nha với cánh gà, sườn lợn và xúc xích cay. Đồ uống gọi Baileys với Mocktail Muberry. Về đồ uống, lâu lắm rồi mới gặp một cốc Mocktail Muberry chất lượng như thế. Baileys là loại nguyên vị, vẫn rất thơm và có lượng đá vừa đủ nhưng mình vẫn muốn các bạn ấy rót nhiều thêm một chút. La Salsa salad có phomai Fetta cực kỳ ngon, ô liu, ớt chuông với các loại rau cực kỳ tươi dù trời đã tối, lượng dấm trộn vừa đủ đem lại cảm giác thanh mát. Cơm Tây Ban Nha cũng tuyệt vời, thịt mềm đến độ có thể tách xương dễ dàng, xúc xích cay ngon, cơm chín vừa vặn, ăn món này mọi người nên vắt chanh được kèm trong món ăn để tăng hương vị. Tóm lại, đây là nhà hàng đầu tiên mà mình chẳng biết phải chê gì )) Một buổi tối thứ sáu quá hoàn hảo với không gian đẹp, đồ ăn ngon, âm nhạc hay, cảm thấy thật may mắn khi mình còn sống :)) ...Xem thêm
32 bình luận đã chia sẻ
6 Tuyệt vời
21 Khá tốt
2 Trung bình
2 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.0
Giá cả
6.8
Chất lượng
7.8
Phục vụ
7.6
Không gian
8.0
7.6 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập