-
8.6Không gian dễ chịu, lãng mạnMình đi ăn quán này vào buổi tối. Hôm đó quán có khá nhiều khách nước ngoài, đi taxi nên không vào được tận nơi, phải đi bộ vào 1 đoạn, cũng dễ tìm. Không gian: Mình thích không gian, cách trang trí ở đây, kiểu biệt thự cổ thời Pháp. Nếu ngồi ngoài sân hoặc ở tầng 1 thì thích hơn, vì có không gian mở. Do hôm đó mình đến hơi muộn nên phải lên tầng 2. Ai muốn yên tĩnh hơn thì lên tầng 2. Cảm giác đồ đạc trang trí có vẻ vintage. Hôm mình đi nhà hàng có bật nhạc Bồ Đào Nha thì phải, nên cảm giác khá lạ và thú vị. Thích hợp hẹn hò lãng mạn. Mình nghĩ đối với nhà hàng này thì đi ăn vào buổi tối sẽ đẹp hơn. Món ăn: mình có gọi các món - Nộm đu đủ tôm thịt: không ngon như những món nộm mình đã ăn nhưng cũng ok! - Súp cua: duyệt - Gỏi cuốn Sài Gòn: vừa phải, không quá ngon - Cánh gà mắm me Sài Gòn: mình thích món này, món này ăn với cơm thì ngon lắm :D đậm đà, thơm. - Hàu nướng mỡ hành: món này hơi chán, cảm giác hàu không được tươi lắm. - Sinh tố chanh leo Nhân viên: dễ chịu Giá cả: mình đi ăn 2 người, hết tổng cộng gần 1 triệu, thấy cũng hợp lý, ăn vừa ngon vừa no. ...Xem thêm